Thật ra kết quả do khoa học tiên tiến chưa chắc đã là tuyệt đối. Mới gần đây thôi, ngoài miền Bắc đã khiến cho hàng ngàn thai phụ phải bỏ đi đứa con của mình chỉ vì xét nghiệm cho kết quả là nhiễm rubella. Nhưng sau đó lại công bố rằng con số nhiễm thật sự chỉ chiếm phần nhỏ trong số thai nhi bị giết đi.... như thế có đau lòng không, khi đó có những thai phụ hiếm muộn, trông mong mãi và hao tốn bao nhiêu tiền của, thời gian mới có thai, thế nhưng vì nghe lời khuyên của những bác sĩ mà klhông phải lương y như từ mẫu, mà là lương y như quỷ sứ nên đã bỏ đi đứa con hoàn toàn nguyên vẹn của mình.... Vậy thì những tai phụ ấy có lấy lại được những mất mát đó không, có bác sĩ nào đền trả lại cho các thai phụ ấy đứa con đã bị giết không.... Mọi sự là do Thiên Chúa, con người không thể hoàn hảo được. Thai nhi có hoàn hảo hay không, chỉ khi sinh ra -> lớn lên -> trưởng thành -> nhắm mắt xuôi tay về với Chúa rồi mới có thể kết luận là thai nhi ấy như thế nào. Vì có những trường hợp kết quả khoa học là thế nhưng khi sinh ra lại bình thường. Có trường hợp khi sinh ra có thể có khuyết tật giống như kết quả siêu âm nhưng trí khôn lại tuyệt vời (Chúa sẽ bù trừ cho). Có không ít nhân tài là những con người khuyết tật trên thế gian này, và ngược lại cũng có không ít những tội phạm giang hồ khét tiếng lại là những con người hoàn hảo về thân xác.
Sống phải có niềm tin, tin vào sự quan phòng và tình yêu thương của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa sẽ không gửi cho ai Thánh Giá quá sức của họ đâu. Hãy tin như vậy.