  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
|
Hôm nay đi học,la cà về trễ xe,khóc 1 hồi,đành đọc đại 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính,đọc đại thì Amen xong cái,bác 5 cháo lòng đi ngang qua,và (^_^) Destiny or God do this?
Hôm nay đi nhà thờ tiếp,trời mưa to lắm,mà vào nhà thờ ấm áp vô cùng,tâm trạng nhẹ hẳn,ừ Tân ớc cũng có câu"không cód9aau60 khổ nơi nhà Chúa",hôm nay đọc kinh thông thạo hơn rồi,nhưng vẫn phải cầm sách đọc,chưa thuộc mà.Ít ra đọc cũng hay hơn 1 tý.
Chủ nhật sẽ hỏi Cha về vấn đề đạo này,thôi kệ,sẽ nhờ Cha giũ im lặng.
|
|
|
|
 |
-
Có 4 người cám ơn I'm Believe vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn