Nói sao để tỏ bày hết được niềm yêu quý vô bờ tới các Bà, Các Mẹ, Các Cô, các chị, các em gái,...nói chung là Phụ nữ, và ví sao cho vừa được tầm quan trọng của người Phụ nữ trong thế giới này!
Chà, ngày 20/10 là ngày Phụ nữ Việt Nam, điều kiện chẳng cho phép, thôi thì mượn diễn đàn lập topic để ca ngợi người phụ nữ mảnh ghép đáng yêu không thể thiếu trong cuộc sống. Quả thực thế giới này có sự sống và tươi đẹp là chính công của người phụ nữ, và chính người phụ nữ đã đem sự sống, sự tươi đẹp đến cho thế gian, Ngày hôm nay nhân sự ấy xin kính chúc tất cả Các Cụ Bà, Các Mẹ, Các cô, và các chị em phụ nữ luôn luôn là hương sắc tô điểm cho nhân gian thêm phần lộng lẫy và luôn là những vì sao đẹp tráng lệ trong mắt cánh đàn ông, và thêm nữa luôn luôn xinh tươi, mạnh giỏi, duyên dáng, dịu dàng....ngàn lời xin tôn vinh và ca ngợi người Phụ nữ, chúng tôi, cánh đàn ông luôn yêu, quý trọng và luôn cần mọi người! Jos Nguyễn Văn Đạt