Di chúc của một Linh mục mới qua đời |
||
Di chúc của một Linh mục mới qua đời |
||
|
||
|
||
Bức di chúc được tìm thấy trong ngăn bàn nơi Cha làm việc, bên ngoài có ghi chử "POST MORTEM" nghĩa là sao khi tôi chết hãy mở ra. |
||
Lạy Cha. Nguyện danh Cha cả sáng... Ý Cha thể hiện trên trời & dưới đất. Khắp cùng bờ cõi trái đất. Amen |
||
sự sống này chỉ thay đổi chớ không mất đi : lạy Chúa xin Chúa cho linh hồn PHAO LO được nghĩ yên trong Chúa , và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn PHAO LO |
||
Tạ ơn Chúa đã cho con được quen biết và tiếp xúc với Cha Phaolo nhiều lần, một linh mục luôn hòa đồng và gần gũi mọi người với nụ cười trên môi. |
||
cảm tạ Cha vì một ngày đã qua , con xin cảm tạ vì muôn hồng ân Cha ban cho con và cho những người thuơng , và xin con xin Cha thánh hóa công của con và của người anh bạn con những nhe Cha . vì người anh con với công việc đang gặp sự khó xin Cha giúp cho công việc đó được hoàn thành tốt đẹp với hết khả của mình , xin phó thác cho Cha công việc đó .cảm tạ Cha . muôn đời cảm tạ Cha . |
||
con tạ on chua vi những ngày đã qua |
||
Xin chúa cho linh hồn cha sớm được an nghĩ nơi thánh của chúa. Amen |
||
Lạy Chúa nhân từ, xin cho linh hồn cha Phaolo Đinh Huỳnh Hoa được nghi yên muôn đời, và cho ánh sáng Ngàn Thu chiếu soi trên linh hồn cha Phaolo. Cùng với các Thánh của Chúa đến muôn đời, vì Chúa là Đấng hay xót thương. "Phút cúi đầu, cho con được gửi lời viếng thăm phần mộ là nơi thân xác cha Phaolo Đinh Huỳnh Hoa đang an nghỉ. Và con tin rằng trước nhan nhánh Chúa cha vẫn luôn chuyển cầu cho Giáo Hội và cho chúng con" . Amen |
||