Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Chủ đề: xin gia đình thanhcavietnam, cầu nguyện cho bà cố MARIA

Threaded View

  1. #1
    tuan-anh's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: phê - rô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: biên - hòa
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 86
    Cám ơn
    86
    Được cám ơn 277 lần trong 69 bài viết

    Default xin gia đình thanhcavietnam, cầu nguyện cho bà cố MARIA

    xin mọi người cùng cầu nguyện và hiệp thông thánh lễ cho bà cố MARIA- CAO-THỊ-NHU,là thân mẫu của cha giuse:ĐOÀN XUÂN LINH, cựu phó xứ bến-gỗ, nay là phó xứ an- bình hạt biên-hòa, bà cố MARIA được chúa gọi về ngày 23-10-2011, hưởng thọ 64 tuổi, thánh lễ an táng tổ chức trọng thể vào 9h00 sáng nay,25-10-2011, tại thánh đường giáo xứ ngũ-phúc, hạt phú-thịnh, xuân lộc, sau đó an táng tại nghĩa trang giáo xứ.
    rất tội nghiệp cho cha giuse, ngài sinh ra và lớn lên trong gia đình bà cố có 2 người con, cha giuse, có 1 chị gái, lập gia đình, còn ngài là con trai độc nhất của bà cố, như vậy mà bà cố vẫn cố gắng dâng đứa con yêu quí của mình cho chúa, và việc bà cố MARIA về với chúa là một mất mát rất to lớn cho cha giuse,tối qua mình đi viếng thấy cha giuse khóc thật nhiều, làm mình cảm động, (vì mình mới mất mẹ đúng 100 ngày) nên hiểu thế nào là sự mất mát to lớn ấy, và mình thì còn có gia đình nhỏ của mình để an ủi và nguôi ngoai, còn cha giuse thì lấy ai mà đi về, và chia sẻ trong những lúc cô đơn như thế này, thật là tội nghiệp cho cha giuse.
    có mấy dòng đồng cảm với cha giuse, cầu mong thiên chúa giàu lòng thương xót, đến an ủi và giúp đỡ cho cha giuse trong lúc này.
    thay đổi nội dung bởi: tuan-anh, 25-10-2011 lúc 10:08 AM
    Chữ ký của tuan-anh
    lạy chúa xin dùng con như khí cụ...bình an.

  2. Có 13 người cám ơn tuan-anh vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com