Xin cả nhà hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn con trai của cô Phạm Thị Hồng - một người có đã giúp đỡ COM rất nhiều trong quá trình làm việc tại Quảng Ninh. Cô đã có công lớn trong việc hỗ trợ nhóm thiện nguyện của Công giáo Quảng Ninh thực hiện các hoạt động chăm sóc và hỗ trợ người có HIV.
Con trai cô đang là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội vừa qua đời vào tối qua (Chúa Nhật 30/10/2011). Cậu bé qua đời do bị một nhóm đua xe tông phải khi đang cùng chị gái đi bộ qua đường...
Nguyện xin Thiên Chúa đoái thương đón nhận linh hồn em và yên ủi cha mẹ em trong giây phút tuyệt vọng này. Amen
Thật ko biết nói gì hơn trong lúc này, lòng tin cảm nhận được nỗi đau, sự mất mát của cô và gia đình.
Chúng con cậy vì lòng thương xót của Chúa, vì tình yêu vô biên của Ngài xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm mà anh đã phạm trên trần gian này và đón nhận anh vào gia đình nước trời của Ngài.
Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và ủi an, Xin Chúa an ủi những người thân của anh đang chịu một nỗi buồn, một sự mất mát to lớn để họ luôn biết phó thác, biết dâng tất cả lên Chúa và luôn tin tưởng vào tình yêu của Ngài. Amen