Mẹ ơi, gác qua mọi sự thế gian, giờ này con lại đến cùng Mẹ mà nguyện cầu tha thiết.
chon chỉ biết cầu xin Mẹ luôn Mãi và phó thác mọiý nguyện vào lòng yêu mến Mẹ, xin Mẹ chuyển cầu đến trước Con Người.
Chẳng phải Mẹ đã bảo với chúng con, nếu con biết Mẹ yêu chúng con đến nhường nào, chúng con sẽ phải khóc thét lên hay sao..
con Tin vào điều ấy, con TIn vào Mẹ, con Tin vào quyền năng Mẹ trước Con Mẹ,
con tin vào Lời Chúa , con tin không có chuyện gì Đức Chúa không làm được.
con lại cậy trông vào lòng thương xót của Chúa trên linh hồn đơn hèn tội lỗi này,
Cậy Vì lời Mẹ Chuyển cầu cho con.