Cha: Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ!
Làm sư huynh hay là ma-sơ, thì đã sướng như tiên
Khi đỗ Linh mục thành cha, thì càng oai ra phết
Ước mong sao, lên chức cho mau làm Giám mục Hồng y
Điểm tâm sáng dậy, đây rượu nho bánh thơm
Chiều nghe xưng tội, sướng hơn nghe đài
Gặp con chiên nào, tội thiếu kính trọng Cha
Bắt quì đọc hết luôn ba chuỗi dài.
Ma-sơ: Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ!
Làm ma-sơ bay nhảy tự do, đời không vướng duyên tơ
Không có ông chồng mè nheo, chẳng phải nghe con khóc
Lúc đêm thâu, thức giấc cô đơn, mong Chúa gọi về mau.
Ngày đêm chiêm niệm, nâng hồn lên tới mây
Chẳng lo thiếu gạo, không hay thiếu tiền
Ngủ đêm cũng chẳng ai ngáy quấy rầy ta
Tu là cõi phúc, dây oan là tình.
(sưu tầm)
thay đổi nội dung bởi: hatbui., 11-11-2011 lúc 10:03 AM