svcgdn.net Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: Cảm giác khi cận tử Nguồn gốc bên ngoại của Papa Leo XIV Vài lời Đức Giáo hoàng Leo XIV :Hành trình gặp gỡ ba... Thứ cảnh báo giáo dân Lịch sử sau “Habemus Papam” Ba Đẳng Hồng Y Con mòng biển thông minh chờ đợi khói trắng Cá cược và ơn Chúa Thánh Thần Vài lời
https://t.me/pump_upp
không biết nói gì luôn hazzzzzzzzzzz!
em là gà mới tham gia.
Thương lắm những phận người.....
Xin cho con sức mạnh để con vững bước trên đường đời.
TUYỆT VỜI; KHÂM PHỤC; HỔ THẸN; CẦN CỐ GẮNG.
Thân suy thể yếu - sa bệnh tật, Tâm tàn hồn lụy - mất ơn thiêng. KaJin.
một nghị lực phi thường.....
Chúa là vô biên....Con là hữu hạn....Một phút giây kết bạn với ngàn năm...
cuộc sống hôm nay có những người biết trân trọng những gì mà Thiên Chúa ban cho họ. cho dù họ sinh ra trong đời không may mắn, họ vẫn ngợi ca và chúc tụng Thiên Chúa, cũng có những ngưới đầy đủ mạnh khỏe hơn những người không may mắn, không biết trân trọng những gì mình có, nhiều khi còn làm những điều không tốt, vậy mình nhìn vào những bức ảnh mình cảm thấy chính mình xấu hổ và nhận ra con người ích kỷ của chính mình không làm gì được cho anh em, trong khi mình là một người không phải là tàn tật lạy Chúa con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con được nhiều hồng ân, xin cho chúng con biết ý thức rằng những gì con có điều do Chúa ban cho. { hãy sống và sống cho đến chết.đừng chết khi con đang sống} { LẠY CHÚA NGÀI LÀ HƠI THỞ CỦA CON}
Phục sát đất! .
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần
Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. ( Thơ Hoàng Trung Thông) Ở đây chắc phải xin phép cụ Hoàng Trung Thông cho mượn tứ thơ nhưng chỉnh lời lại mới phù hợp: Bàn chân anh làm nên tất cả, Có sức người bơm vá cũng thành cơm. Nói theo kiểu Đảng và Nhà nước (thì), "tàn mà không phế". Còn theo Tin Mừng (thì), "Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh" (Ga 9,3). Xin cầu cho anh một lời kinh phó thác. Amen
CÓ CHÚA, CON VUI! (Chị Elisabeth Chúa Ba Ngôi)
một nghị lực. thật đáng học..hãy cầu nguyện.
Đúng là Thiên Chúa hết lòng vì chúng ta mất thứ này Chúa cho thứ khác Ôi Tình yêu THiên CHúa
Anh em hãy yêu thương nhau Như Thầy đã yêu thương anh em
Những mảnh đời, những nghị lực sống phi thường mà ta thấy thật khâm phục
" Bỏ Ngài con biết theo ai"
Quy Định Diễn Đàn