Có lý
Thầy giáo hỏi:
- Em hãy nói những hiểu biết của em về các nhà văn nổi tiếng thế kỉ XVII.
- Thưa thầy, họ đều chết cả rồi ạ.
Không biết
MR: Nói thiệt thứ gì tôi cũng biết.
AD: Trừ một thứ chắc ông không biết.
MR: Cái gì?
AD: Mắc cở.
Mua kẹp
Giang: Dì ơi! Đôi kẹp này bao nhiêu tiền ạ?
Người bán: 1 500 đồng.
Giang: Cháu chỉ lấy 1 cái.
Người bán: 1 000 đồng
Giang: Vậy cháu sẽ lấy cái 500 bên kia.
Người bán: À!???
Tóc đẹp - Cũng được một năm rồi mẹ nhỉ, chắc chị ấy thay đổi nhiều lắm. Trông kìa, dù đã đi cả ngày đường nhưng tóc chị ấy vẫn thẳng mượt.
- Con duỗi tóc à, tốn kém lắm đấy!
- Không thưa mẹ, con chỉ đội tóc giả thôi!!!