Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 29 trên 29

Chủ đề: tâm sự

Threaded View

  1. #9
    KaJin's Avatar

    Tham gia ngày: Jun 2010
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bình Dương
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 438
    Cám ơn
    4,052
    Được cám ơn 2,145 lần trong 413 bài viết

    Default

    Chà! Con đã đọc lướt qua và cũng như topic "tâm sự" này... Khá là khó hiểu!

    Bạn vantuyen viết bài thì đúng là có nhắc đến Chúa nhưng tư tưởng và suy nghĩ khiến mọi người không thể cảm nhận hoặc rút ra mọi đúc kết nào làm kinh nghiệm, bài học.

    Dù vậy với những gì bạn viết thì không giống quan điểm của người Công Giáo lắm!

    Bài viết cần phải đi theo một chủ đề nhất định bởi tên của topic được tạo. Ví dụ bài viết ngắn: "bài học về sở thích" của bạn: Bạn nói về sở thích một cách không xác thực cho lắm, đúng hơn là không căn cứ. Lúc đầu nói sở thích..., trẻ nhỏ..., tạo một thiên đường...??? Có thể quan điểm về sở thích của bạn đúng nhưng cách thức diễn đạt khiến người ta hoang mang và hiểu sai nhiều thứ dẫn đến >> nhứt đầu. Đọc một bài viết như vậy thì không đọc sẽ an toàn hơn.

    Toàn thể một người sẽ tiếp nhận bài viết của bạn với điều kiện bạn cần suy nghĩ, cân nhắc hơn rồi mới đưa ra bài viết phù hợp, có khả năng truyền đạt đến mọi người lời bạn nói. Và bạn cần trình bày lí do, quan điểm của bạn khi viết những bài viết trước để mọi người thông cảm.

    Và con cảm thấy nếu đọc một bài viết không hài lòng ta không nên giáng một câu chê trách nặng lời theo cảm nhận lúc đó vì người viết bài cũng có cảm nhận khi bị chê trách. Có lẽ nên nói khéo thì tốt hơn ạ!

    Mình xin lỗi vantuyen nhé! Không phải mình bắt bẽ đâu mà mình muốn đưa ra cụ thể để giải thích cho bạn thấy thật sự mọi người không hài lòng và bạn cần thay đổi. Tuy nhiên không phải trường hợp nào mình cũng phải thay đổi để làm hài lòng mọi người!



    Chữ ký của KaJin
    Thân suy thể yếu - sa bệnh tật,
    Tâm tàn hồn lụy - mất ơn thiêng.

    KaJin.

  2. Có 9 người cám ơn KaJin vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com