Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Các bé bị bệnh xương thủy tinh

Threaded View

  1. #1
    NguyenThanh's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2011
    Tên Thánh: Anton
    Giới tính: Nam
    Đến từ: VN
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 16
    Cám ơn
    54
    Được cám ơn 69 lần trong 16 bài viết

    Exclamation Các bé bị bệnh xương thủy tinh

    Sáng nay mới đọc tin trên báo SGGP làm mình phải nghẹn ngào trước hình ảnh những em bé bị bệnh xương thủy tinh-một căn bệnh mà hiện nay vẫn chưa có thuốc chữa. Những người mang căn bệnh này có thể bị gãy xương bất lúc nào, chỉ cần một va chạm nhỏ thôi cũng có thể bị gãy xương! vậy mà những em bé bị bệnh này vẫn có thể tươi cười được.....
    Trích dẫn:
    "Một năm, có cháu gãy 7 - 10 lần, có cháu chỉ mới 10 ngày tuổi đã bị gãy tay, chân 3 lần. Thế nhưng, chỉ sau những đợt chữa trị, các vết thương chưa lành, tay chân còn băng bó bột, bé Gia Bảo 6 tuổi lại hồn nhiên thật đáng yêu:

    Dù mang trên mình căn bệnh nan y, nhưng như bao trẻ thơ, các bé vẫn luôn nở những nụ cười thật tươi. Các bé Trang, Uyên, Thủy hồn nhiên đội tóc giả hóa trang đón xuân mới và mơ làm ca sĩ nhí để được lên đài truyền hình hát cho các bạn nghe:

    ................
    Được biết, hầu hết các bé được nuôi dạy, chữa trị bệnh ở đây thuộc con em các gia đình khó khăn. Toàn bộ kinh phí ăn ở, học tập; chi phí xe cộ đưa đến trường học (bằng ô tô), đi chữa trị tại các bệnh viện theo lịch định kỳ do một doanh nghiệp tư nhân tài trợ hoàn toàn."


    Cảm tạ Chúa đã sinh con ra trong an lành, không phải mang những căn bệnh hiểm nghèo này! ấy vậy mà con lại chưa làm được gì để báo đáp cho Người....
    Nguyện xin Cha tha thứ mà ban ơn lành trên những em bé tội nghiệp này...
    Xin mẹ nhân lành dang tay che chở...
    Xin ACE cùng dâng lời câu nguyện...
    Chữ ký của NguyenThanh
    "Luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẽ"


  2. Có 2 người cám ơn NguyenThanh vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com