Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 29 trên 29

Chủ đề: tâm sự

Threaded View

  1. #25
    duoc1706's Avatar

    Tuổi: 29
    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Joachim Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tháp Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,146
    Cám ơn
    12,904
    Được cám ơn 5,422 lần trong 1,083 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi KaJin View Post
    Tuấn Bảo và Được nghĩ thế nào? Jin thì sẽ buồn lắm. Trong topic sống khiêm tốn Jin đã muốn mọi người chú ý nhiều đến cách ăn nói để trở nên người dễ thương hơn.

    https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=33593

    Jin phận em út trong nhà, nên chẳng dám đóng góp lời phản ánh nào với bài viết của ai. Nhưng Jin mong sao Jin được mọi người yêu quý nên khi đọc mỗi bài viết xong Jin điều "thanks" một cái, đó là cách tỏ lòng biết ơn vì người viết đã trau trút từng câu chữ để cho mình điều học hỏi. Những bài viết mà Jin làm biếng đọc quá thì thôi không đọc nữa và cũng kéo xuống để "thanks" (có lúc không:10:). Những bài viết đọc thật chán, không hài lòng với nội dung thì cũng dừng lại, Jin không muốn đọc thật nhiều, thật kỹ để tìm ra lỗi chê trách người khác đâu.

    Người tốt thì luôn nghĩ tốt và thể hiện cái tốt của mình ra. Chúa nói: "Cây tốt thì sinh quả tốt, cây sâu thì sinh quả xấu... Anh em cứ xem quả thì biết cây." Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng thừa biết một điều: lời cảm nhận thật lòng mà nói thẳng ra thì dễ gây mích lòng. Tiếng Việt ta rất bao la, mềm mại nhưng đồng thời cũng khá cứng cỏi. Chỉ cần khéo dùng từ một tí, khéo dùng dấu ngoặc kép một tí thì sẽ tránh được những cái mích lòng dễ xảy ra ấy. Đúng như bạn nuocmatxanh đã phát biểu: lời nói chẳng mất tiền mua, tự mình nên biết liệu lời nào dễ nghe nhất mà nói. Ca dao tục ngữ cũng có câu khác: "Chim khôn hót tiếng rảnh rang / Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe".
    Chú Angelus vì nói quá thẳng nên tình cờ đã làm tự ái 1hatcat. Chú Angelus thì khá hài hước và luôn nói với một giọng điệu hài hước, nhưng 1hatcat thì khác, tâm tình một người trẻ hay nhạy cảm. Vậy ra, đây cũng chỉ là sự hiểu lầm. Mọi người hãy tự hoá giải sự hiểu lầm không đáng có chút nào này bằng cách tự hạ lòng chính mình lại và mềm mỏng hơn với đối phương. Hãy mở lòng ra với mọi người, chấp nhận nhau dù khác biệt nhau, sống cùng nhau thì sống vì nhau, cùng nhau hướng về một đích chung trên quê Trời. Xin mọi người hãy nhớ một điều: mỗi một lời, mỗi một tâm tình, mỗi một ý tưởng phát xuất ra đều sẽ bị xem xét nghiêm cùng trước toà Chúa Phán Xét.
    thay đổi nội dung bởi: duoc1706, 18-11-2011 lúc 11:07 PM
    Chữ ký của duoc1706
    Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

  2. Có 4 người cám ơn duoc1706 vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com