theo bạn đạo thiên chúa có sống theo 1 đường lối áp đặt ép buộc phài tuân theo 1 quan điểm nhất định ko?và nếu ko thì có dẫn chứng ?
có đc sự tự do cảm nhận thiên chúa ko ? hay chỉ biết làm và theo và giữ và sống đạo theo tông truyền?
hôn nhân công giáo là sự tự nguyện vào đạo hay sự buộc phải tuân theo.
theo đạo trong đời sống khi tiến hành kết hôn với người có đạo có buộc phải theo hay ko?
đạo công giáo cần số lượng hay thiên về chất lượng ?
bạn là 1 người có đạo khi kết hôn với người ngoại đạo bạn và gd cần người kia theo đạo hay cần họ sống theo đúng những gì họ đang sống?
bạn biết và sống đạo khi bạn đã đầy đủ trí khôn hay khi còn trẻ thơ dại chưa biết gì ?
và bạn có thể tin vào 1 điều gì đó khi bạn chứ thấy và tin vào ai đó khi chưa gặp người đó ko?
1 số câu hỏi mình cần tham khảo ace ai cảm nhận đc chính xác cứ cởi mở chia sẻ với mình nha và có dẫn chứng cụ thể thì càng tốt,
tất nhiên sau khi nhận đc câu trả lời thì lúc đó mình sẽ trao đổi thêm hy vọng ace ko khó chịu vì mấy câu hỏi này vì là con ngươig nên ai cũng có suy nghĩ và thắc mắc riêng nên mong ace giúp đỡ mình nha trân thành cảm ơn.
Xin chào bạn! Rất vui khi được đọc bài của bạn nơi diễn đàn này, mình nghĩ sẽ có nhiều ACE đáp ứng nhu cầu bạn muốn biết, nhưng mình xin mạo muội chia sẽ với bạn một câu hỏi đầu tiên trong số các câu hỏi của bạn nhé!
Đạo Thiên Chúa là gì? Thưa đó là Đạo "Mạc Khải" Chính Thiên Chúa mở ra cho nhân loại, và Ngài đã in sâu trong lòng mỗi người từ khi chúng ta được sinh ra gọi là đạo "Tự nhiên". Nhưng Chúa Giê-su là Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Người đã gánh hết mọi nỗi đau khổ nhục nhã, chịu chết thê thảm ê chề trên cây Thánh Giá vì tội lỗi của loài người vì yêu thương loài người. Nhưng rồi Ngài đã sống lại, lên trời Ngự bên Hữu Thiên Chúa Cha. Chính người đã kiện toàn cùng ủy thác cho Hội Thánh truyền lại cho chúng ta. Đó chính chính là đạo Công Giáo. Vì điều kiện và thời gian nên mình chỉ có thể chia sẽ với bạn ngăn gọn được như vậy thôi. Mong Quý ACE sẽ giúp bạn thõa mãn ước muốn tìm hiểu. Chào mến thân nhé!