Thật ngưỡng mộ mọi người quá đi mất, nhất là Được chỉ mới 15 tuổi mà hiểu biết thật sâu rộng. Cũng có thể nói hiểu biết của Jin quá hẹn hẹp:10:.
Hôm nay là Ngày Nhà Giáo VN Jin muốn có lời chúc và cảm tạ với tất cả mọi người trong Thánh Ca VN và tất cả mọi tha nhân vì tất cả đều là thầy của Jin.
Nguyên văn bởi hieugsmdaklak
và bạn có thể tin vào 1 điều gì đó khi bạn chứ thấy và tin vào ai đó khi chưa gặp người đó ko?
Câu hỏi này Jin giải thích nhé! Hình như Jin từng trả lời trong topic gì gì đó của Được:
Mọi người hình như thường có cách hiểu sai về Tin hay Đức Tin.
"Tin là dám chắc về sự hiện hữu của một sự vật hiện tượng nào đó mà mình không trông thấy". Nói nom na rằng không thấy mới gọi là Tin, thấy rồi không còn là Tin mà là biết. Vì vậy câu hỏi của bạn có lẽ không đúng cho lắm.
Khi nói lúc chết đi đức tin không còn, sự cậy trông cũng mất nhưng chỉ còn lại một đức mến duy nhất là ám chỉ lúc đó ta đã thấu hiểu mọi sự Thiên Chúa làm và tận mắt nhìn thấy Thiên Chúa nên không gọi là "tin" nữa. :pipe1: