|
theo bạn đạo thiên chúa là gì?
- Trả lời:
+ Trên cơ sở đức tin: là một cộng đoàn được Thiên Chúa chọn gọi, được linh hứng dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, được quan phòng bởi Chúa Cha, và được kiện toàn bởi Chúa Con chí thánh. Nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa con mà quy tụ thành dân riêng và được giao hòa cùng Thiên Chúa!
+ Trên cơ sở lý luận: là tập hợp của tất cả những người có cùng niềm tin vào Thiên Chúa, hoạt động dưới quyền của Giáo hội và các phẩm trật trong giáo hội, không liên quan đến màu sắc Chính trị, kinh tế và không quản con người về vật chất mà theo chủ nghĩa Duy tâm
theo bạn đạo thiên chúa có sống theo 1 đường lối áp đặt ép buộc phài tuân theo 1 quan điểm nhất định ko?và nếu ko thì có dẫn chứng ?
Trả lời: Bất kì một cộng đoàn nào hay một xã hội nào hoạt động cũng đều có những nội quy và lề luật riêng nhằm phát triển cộng đoàn, hay Xã hội có trật tự và đường lối đúng đắn.
+ Còn về áp đặt hay không là do cảm nhận của mỗi người, Nếu người ta nhìn nhận dưới con mắt đức tin và lòng Mến thì đó là những đường lối chính đáng, còn dưới con mắt của người ngoài thì đó có thể là những áp đặt
+ Thiên Chúa và Giáo hội luôn luôn tôn trọng sự tự do của con người, Việc đến với thiên Chúa và tuân giữ luật Thiên Chúa là tùy thuôc vào sự giác ngộ của mỗi con người
+ Lề luật Thiên Chúa, hay gọi là lề luật của Hội thánh là lề luật yêu thương, hầu hướng con người đến một xã hội chân thiện mỹ, hướng con người đến việc làm việc lành phúc đức và tránh những việc làm sai trái, hướng thiện cho đời sống con người, tất cả tùy theo tiếng nói của lương tâm mình.
- Dẫn chứng: Giáo hội không có Tòa án xét xử, không có những nhà tù, pháp trường, không có những thẩm tra, điều tra viên để tra khảo, Tùy theo lương tâm và sự phát xét của Đức công bằng mà đưa con người đó đến lãnh nhận bí tích hòa giải, và Giáo hội tha thứ tội cho họ chứ không dùng quyền uy mà thống trị họ, tất cả dùng lề luật yêu thương mà cảm hóa tâm hồn họ!
có đc sự tự do cảm nhận thiên chúa ko ? hay chỉ biết làm và theo và giữ và sống đạo theo tông truyền?
+ Con người tìm đến Thiên Chúa có nhiều phương diện và nhiều cách thức khác nhau, trong đó có cả theo tông truyền, và từ nguyên thủy Thiên Chúa luôn tôn trọng sự tự do của con người, và bây giờ Giáo hội cũng luôn tôn trọng quyền đó của con người, sự tự do đến với Thiên Chúa, cảm nhận và sống đạo tùy vào ơn Chúa và cảm nhận riêng của mỗi con người. Người công giáo luôn luôn được kêu gọi học hỏi, đào sâu và sống đạo.
Dẫn chứng: "Hãy đến mà xem" đó là lời mời gọi mọi người đến với Thiên Chúa!
+) Những điều hội thánh đã xác tín thì buộc người tín hữu phải tin và giữ, nhưng dựa trên tinh thần tự do và cảm mến của mỗi người.
hôn nhân công giáo là sự tự nguyện vào đạo hay sự buộc phải tuân theo?.
theo đạo trong đời sống khi tiến hành kết hôn với người có đạo có buộc phải theo hay ko?
+ Trả lời: Hôn nhân công giáo là sự tự nguyện đến với nhau và cùng kết duyên với nhau giữa hai người Nam và Nữ, và họ tự nguyện đến với Giáo hội để được sự chứng kiến và chúc phúc từ Thiên Chúa, hội thánh và mọi người. Còn theo và giữ đạo hay không là do sự tự do của con người. Nhưng nếu đã theo thì luật giáo hội không cho phép hai người ruồng rẫy và ly dỵ nhau. trước khi đi đến lãnh nhận bí tích hôn phối, họ phải được tìm hiểu nhau thật kĩ, học hỏi giáo lý hôn nhân cũng như để bổ trợ về cuộc sống đời - đạo tương lai của họ.
đạo công giáo cần số lượng hay thiên về chất lượng ?
- Trả lời: Đạo công giáo thiên về cả số lượng và chất lượng. Cần số lượng nhưng có chất lượng. Hội thánh luôn kêu gọi con cái mình học hiểu và sống theo lời Chúa, để cải thiện đời sống đạo đức cũng như đối xử với tha nhân, hội thánh cũng luôn ra sức kêu mời những người chưa tin đến để được cảm nghiệm về tình yêu Thiên Chúa!
bạn là 1 người có đạo khi kết hôn với người ngoại đạo bạn và gd cần người kia theo đạo hay cần họ sống theo đúng những gì họ đang sống?
-Trả lời: Cần cả họ theo đạo và sống theo đúng luật lương tâm, đó là lời kêu mời chứ không phải là ép buộc họ phải theo và phải từ bỏ tất cả để trờ thành người có đạo, vì cái gì bị bắt ép sẽ chẳng vững bền và có được đời sống đạo theo đúng nghĩa!
bạn biết và sống đạo khi bạn đã đầy đủ trí khôn hay khi còn trẻ thơ dại chưa biết gì ?
- Trả lời: Tôi biết về Đạo và theo Đạo cũng như tuân giữ các lề luật đó khi tôi đủ điều kiện nhận biết.
và bạn có thể tin vào 1 điều gì đó khi bạn chưa thấy và tin vào ai đó khi chưa gặp người đó ko?
- Trả lời: Tôi tin vào những điều hội thánh dạy, và tôi tin ở nơi Thiên Chúa đấng sáng tạo và làm chủ muôn thọ tạo. Đây không phải sự mù quáng, nhưng tôi tin chắc dưới góc nhìn khách quan thì chẳng thể thiếu được một yếu tố nào trong mắt xích của cuộc sống, và cũng như vậy với những người cùng "Duy tâm" đây là những sự nhận định từ những con người có đủ khả năng nhận biết, luống chi bằng những bằng chứng cụ thể của đời sống mà chúng tôi tin vào Thiên Chúa!
P/s: trong sự trả lời còn nhiều thiếu xót, mong được bổ xung và góp ý sửa đổi! |
|