Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 60

Chủ đề: ĐẾN GẦN CHÚA HƠN TẬP 1

Threaded View

  1. #6
    caoduc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: GIUSE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HỒ CHÍ MINH
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 691
    Cám ơn
    308
    Được cám ơn 1,462 lần trong 527 bài viết

    Default ĐỀN THỜ SỐNG

    ĐỀN THỜ SỐNG


    -----Cha ở Trên Trời muốn đời sống chúng ta phải ngập tràn những lời tán dương và phụng tự. Khi cùng các anh chị em tín hữu khác họp nhau trong Thánh lễ, chúng ta thường bắt đầu với những bài ca chúng tụng. Ca ngợi Thiên Chúa vì tình yêu và lòng trung tín của Ngài, và bởi Ngài đã ban Con Một của Mình cho thế gian. Phụng tự Thiên Chúa vì vẻ uy nghi đáng kinh ngạc của Ngài khi chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón nhận Lời Chúa. Đây là những quãng thời gian kỳ diệu, song chúng ta chỉ là một phần nhỏ ý muốn thật sự của Ngài cho cuộc sống chúng ta
    -----EP 5, 19 – 20 : “ Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng ; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha.
    -----Khi viết những lời giáo huấn này cho các tín hữu Ê–phê –xô, Thánh Phao-lô đã không hề nói” Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa chỉ trong Thánh lễ”, hoặc “ Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chỉ khi tụ họp cộng đoàn mà thôi. “ Trái lại, thánh nhân đã dạy rõ ràng là “ trong mọi hoàn cảnh và mọi sự.” Như vậy, các bài ca ngợi khen và phụng tự Chúa phải luôn tiềm ẩn trong tâm hồn chúng ta.

    -----Đây có thể là một thách thức thật sự mà không phải thay đổi cách nhìn của chúng ta về cuộc sống – một sự từ bỏ đường lối “huấn luyện và đào tạo” bởi thế gian. Các bạn tuyệt đối phải học hỏi “ hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con” (Cn 3,5). Cho dù thế gian bảo “ hãy tự đảm trách số phận của mình”. Chúng ta được mời gọi trao quyền kiểm soát lại cho Chúa và kiên nhận cậy trông. Vính chỉ nhờ Đức tin Đức cậy, chúng ta mới có thể chúc tụng trong MỌI hoàn cảnh, ngay cả trong những cơn bối rối và đau khổ.

    -----Một trong các bài thánh ca mà tôi rất yêu thích có những lời sau: “ Lạy Chúa, xin Ngài thu xếp cho con nên một đền thờ; thanh sạch và thánh thiện, vượt qua mọi thử thách và vững niềm chung thủy. Với lòng tri ân vả cảm tạ, con sẽ là đền thờ sống của Ngài.” Từ ngữ đền thờ ở đây có nghĩa : Nơi dành riêng như chỗ thiêng liêng và thánh thiện, đặc biệt một nơi phụng tự. Do đó, ý nghĩa bài hát này trở thành: Lạy Chúa, xin Ngài chuẩn bị cho đời con nên một nơi thiêng liêng và thánh thiện cho việc phụng tự.

    -----Không thể có một khác vọng nào lớn lao hơn đối với Con Thiên Chúa. Nhận thức đầy đủ về tính trường cửu và ơn Cứu độ của Chúa Giêsu, cuộc sống chúng ta chỉ có một mục tiêu thật sự là mang lại vinh quang và danh dự cho Người – khi các bạn sống từng giây từng phúc trong tán dương và phụng tự, bất luận các hoàn cảnh trong ngày có ra sao. Cách ta vượt qua thử thách cũng như hoàn tất công việc hàng ngày, các thứa tác vụ hoặc thời gian cầu nguyện và học hỏi, thay thảy đều phải được thực hiện với lòng tận hiến cho việc phụng tự Thiên Chúa.

    -----Các bạn hãy đem tất cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng và thờ lạy Chúa – không phải chỉ đôi ba tiếng đồng hồ mỗi tuần, nhưng mọi ngày trong mọi lời nói, tư tưởng và việc làm. Trong mọi lãnh vực của đời sống, các bạn hãy kiên nhẫn cậy trông và cầu xin Cha chỉ dạy ta sống như thể một đền thờ sống.

  2. Có 3 người cám ơn caoduc vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com