|
Kính chào quý anh chị em. Tôi tên Giuse Nguyễn Thành Biên – thành viên trong Đội quân Áo xanh Cộng đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa Gx Chí Hòa.
Thật là tình cờ khi tôi được biết đến bài viết “ Đức Mẹ Cô Đơn” của tác giả dominico_dung. Xin được phép bổ sung bài viết trên.
Đền Mẹ nằm trên đường Tô Ngọc Vân (hướng từ QL 1A đi Lái Thiêu) thuộc Gx Ba Thôn.
Cách đây khoảng 2-3 tháng, mấy anh em Áo xanh chúng tôi cùng vài người là những người thường xuyên tới thăm viếng Đài Mẹ đã tới dọn cỏ rác.
Và tìm hiểu được những thông tin sau:
- Đài Mẹ hiện đang đứng trên mảnh đất mà ngày xưa chiến tranh, hiện có khoảng 70 – 80 ngôi mộ vô danh dưới chân Mẹ.
- Chủ nhân của mảnh đất nơi Đền Mẹ tọa lạc ngày xưa đã làm giấy ủy quyền cho Cha Sở tại, nhưng vì vài lý do nên hiện Gx Ba Thôn chưa thể tiếp quản và hiện đang nằm trong sự quản lý của chính quyền. Có rất nhiều ý kiến xin được tôn tạo lại như: nâng nền, xây tường bao, tổ chức quản lý… nhưng chính quyền không cho phép. Kẹt 1 nỗi là Đền Mẹ nằm trong diện quy hoạch dự án đường sắt đi qua. Các bạn thấy mảnh đất hoang bên cạnh đó, đã xây lên mà phải dỡ bỏ vì kẹt quy hoạch. Mấy anh em tôi đã dọn cỏ bên nền xi măng ấy để mọi người có chỗ để xe.
- Mọi người mỗi khi tới chắc là biết 2 mẹ con bán nhang nhà bên Đài Mẹ? Họ đã rất khó khăn, cản trở anh em chúng tôi làm việc. Họ sợ làm ảnh hưởng tới công việc của họ, ý của họ là đó là đất của họ, không cần anh em tôi dọn rác, họ dọn mấy chục năm mà có sao đâu… nhưng thực tế thì mọi người thấy đó, giống như “Cha chung không ai khóc”, Mẹ thì mang tên “Cô Đơn”, vì ngày xưa ngay tại đó, Mẹ đã hiện ra, rồi được người dân dựng Đền thờ. Không có ai quản lý, coi sóc…để tình trạng xuống cấp, mất vệ sinh vì rác.
- Anh em chúng tôi mỗi khi dọn dẹp, ôm đống rác là những nhánh hoa huệ thối rữa thấy thật buồn, buồn vì “ đống này cả chục triệu “ – theo lời của 1 anh trong Gx Ba Thôn. Anh em tôi rất mong quý anh chị em khi tới viếng Mẹ, hãy giảm bớt hoa tươi, vì như thế thật sự rất lãng phí, tiền đó mình để làm bác ái giúp người nghèo thì sẽ thiết thực hơn và giảm bớt lượng rác thải gây mất vệ sinh. Đền Mẹ thì nhỏ, mặt nền thấp, phía trước Mẹ nhang hoa rất đẹp, nhưng ngay sau lưng thì 1 đống rác lớn, lấn cả xuống ruộng nhà của họ, mưa xuống thì ôi thôi…
- Sẵn đây xin chia sẻ cùng với mọi người chúng ta: gần Đền Mẹ Cô Đơn có Đền Đức Mẹ La Vang mà ngày xưa Mẹ cũng hiện ra, dân trong vùng dựng Đền thờ và bây giờ hiện đã xuống cấp, lún ngập. Xung quanh Đền Mẹ là những ruộng rau muống đang lấn vào.
Cũng gần đó có tượng Chúa Chịu Nạn, nghe nói được dựng lên từ năm Mậu Thân 1968 tới giờ. Và hiện nằm trong góc khuất của dãy phòng trọ rất lụp xụp, mất mỹ quan, họ phơi quần áo xung quanh… Thánh giá bằng bê tông rất kiên cố cao khoảng 5 mét, tượng Chúa cao khoảng 1,6 mét, sải tay khoảng 1,2 mét.
Chúng tôi đang vận động xin kinh phí để nâng nền Đền Đức Mẹ La Vang và di dời tượng Chúa Chịu Nạn.
Trên đây là 1 số chia sẻ cùng anh chị em. Xin chân thành cảm ơn vì đã quan tâm lắng nghe.
Mọi ý kiến xin gởi về: Nguyễn Thành Biên - email: thanhbienpitch@gmail.com
Xin Chúa và Mẹ đổ tràn Hồng Ân xuống cho anh chị em và gia đình. |
|