Thời gian lạnh lùng trôi nhanh. Mới đó mà 5 năm kể từ lúc mẹ đi xa, đi vào cõi vĩnh hằng. Tóc cha giờ đã bạc trắng với cuộc sống lặng lẽ, hoài niệm những tháng ngày an lành bên mẹ và các con. Lúc sinh thời, mẹ vẫn thường nói: " Nước mắt chỉ chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược." Những giọt đắng cay nuôi con khôn lớn, những giọt dưng dưng vì hạnh phúc của các con và những giọt nước mắt nghẹn ngào xót xa theo từng nỗi thăng trầm, bất hạnh của bất kỳ đứa con nào cũng yêu quý của cha mẹ. Nhưng cha mẹ ơi! Những giọt nước mắt chảy ngược vào lòng bao giờ cũng thốn đến tâm can, cũng day dứt đến tận cùng vì mất mẹ, vì sự cô đơn cùng cực của cha và cũng vì sự buồn tủi không đền đáp được công ơn trời biển của cha mẹ.
FDS
thay đổi nội dung bởi: linhphanle, 05-12-2011 lúc 09:14 PM