Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 25 trên 25

Chủ đề: Đạo Công Giáo có tin vào định mệnh

Threaded View

  1. #7
    batrinh's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2009
    Tên Thánh: gioabaotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: bu dang binh phuoc
    Bài gởi: 492
    Cám ơn
    11,954
    Được cám ơn 2,609 lần trong 462 bài viết

    Default

    mình nghe bạn nói là bạn đang nghiên cứu các tôn giáo, cho mình hỏi thật nha bạn đã nghiên cứu đến đâu rồi ? còn theo mình thấy trên thế giới có rất nhiều các nhà nghiên cứu về tôn giáo, đều đưa ra nhiều nhận định, là tất cả mọi loài động thực vật đều do Chúa tạo dựng và hoàn hảo, trong đó có loài người có linh hồn và xác là một tác phẩm tuyệt tác của Ngài. và ban cho con người quyền tự do, chớ Thiên Chúa không tướt đoạt quyền tự do ấy,Thiên Chúa ban cho loài người và tôn trọng quyền chọn lựa, nếu nói như bạn tại sao Thiên Chúa không cứu rỗi hết thảy để chống lại ma quỷ, thì cũng giống như cỏ và lúa cùng mọc nếu nhổ cỏ thì hư lúa, cho nên Chúa để đến ngày gặt thì nó lộ ra đâu là lúa đâu là cỏ, bởi vì loài người lợi dụng tự do Thiên Chúa ban tặng làm nhiều điều chống lại Thiên Chúa và đã đi trên con đường sự dữ, bởi vì Thiên Chúa không muốn con người phải chết và hư mất, cho nên Ngài chấp nhận làm phận con người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi, và ở với chúng ta như vậy thì Ngài nói chúng ta mới hiểu được và làm theo.

    còn về bạn nói là định mệnh thật định mệnh thì không ai khác chính là bạn định mệnh cho số phận của bạn, nếu mình quyết định một việc gì đó mình nên suy nghĩ thật kĩ để lựa chọn, nếu mình chọn lựa không kĩ, thì mình sẽ hối tiếc rồi trách móc ông trời, thật ra mình chọn mà không được thì trách ông trời, còn được thì mình sẽ nói là " thấy không tao tính mà " bạn thử nghĩ mình nói vậy có đúng không bởi mình chỉ tham lam ích kĩ kêu ngạo mà thôi, chứ thật ra mình cũng không thay đổi được nỗi chính mình từ bỏ tính xấu mà chính mình biết đó là xấu mà cũng không bỏ được, cho nên theo suy nghĩ của mình tất cả mọi việc sự lo lời nói việc làm đều nhờ bỏi ơn Chúa mà thôi, chứ mình cũng chẳng tài cán chi chúc bạn có một sự lựa chọn tốt cho mình

  2. Có 15 người cám ơn batrinh vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com