Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 25 trên 25

Chủ đề: Đạo Công Giáo có tin vào định mệnh

Threaded View

  1. #9
    ConXinCamTa's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Vinh Sơn
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 126
    Cám ơn
    189
    Được cám ơn 654 lần trong 116 bài viết

    Default

    Oh. Cho E nói 1 tí. Tại hôm vừa rồi E đi tĩnh tâm cũng có người hỏi mấy câu này và nhờ Cha trả lời. Bây giờ E xin chia sẻ.
    E rất thích câu trả lời cuả Rosa_Huong, Batrinh và E xin đưa thêm ví dụ từ Cha để cho bạn littleleaf dễ hiểu. Bây giờ thử tượng tượng Thiên Chúa tạo ra loài người như những con Robot. Ngày nói gì là nó làm cái đấy không có sự tự do. Ngài không muốn con người phạm tội cũng dễ thôi mà. Ngài phán 1 lời là mọi chuyện đâu vào đấy. Nhưng Ngài không muốn chúng ta là những con Robot và vì Ngài yêu thương chúng ta nên Ngài cho ta sự tự do. Ngài cho chúng ta lựa chọn vì Ngài muốn chúng ta Hạnh Phúc.

    Còn chuyện xuống hoả ngục hay lên thiên đàng thì E được nghe như thế này. Bạn littleleaf có biết cũng chính vì sự tự do Thiên Chuá ban cho mà 1 số các thiên thần đã phản bội lại Chuá, muốn được như Thiên Chúa nên bị trục xuất khỏi thiên đàng. Trong số các thiên thần đấy thì có lucifer, bây giờ chúng ta gọi là quỉ Satan đó. Khi chết chúng ta sẽ có 2 lần được phán xét. 1 là ngay khi lúc chết Chúa sẽ phán xét riêng linh hồn ta và tuỳ theo công trạnh hay tội lỗi linh hồn đó sẽ được lên thiên đàng hay luyện ngục, nơi thanh luyện trước khi về với Chuá, còn tệ nữa thì xuống hỏa Ngục và sẽ chịu đau khổ đời đời. Còn lần thứ 2 đó là khi Chuá đến để phán xét chung tất cả mọi người, đó là ngày chúng ta gọi là Tận Thế. khi này thân xác loài ngươì sẽ trỗi dậy để hồn và xác cùng tiến về thiên đàng. Dĩ nhiên là chỉ những ngươì được Chuá chọn thôi nhá. Lúc này thì mới là hoàn toàn cả hồn lẫn xác được về thiên đàng ca khen chúc Tụng Chúa nè. Bây giờ chúng ta chỉ biết có Đức Mẹ được lên thiên đàng cả hồn lẫn xác. Nên ma quỷ nó muốn mình phạm tội để không được về với Chuá, nó muốn mình đau khổ mà. Trong khi đó Chuá lại muốn con cái Ngài được hạnh phúc. Bạn littleleaf àh Chuá cứu chúng ta rồi đó. Khi Ngài chiụ chết trên thập giá đó. Nhưng Ngài vẫn còn cho chúng ta tự do lưạ chọn bạn ạh. Bạn muốn về bên Chuá thì thi hành lời Ngài truyền, còn ko thì Chúa cũng đâu có cản bạn được. Chẳng lẽ Chuá cho bạn sự tự do mà đi ngăn cảm bạn nưã Àh
    E xin hết. E chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu có gì sai xót xin ACE nhắc nhở E.
    thay đổi nội dung bởi: ConXinCamTa, 14-12-2011 lúc 12:52 AM
    Chữ ký của ConXinCamTa
    Con phải làm gì đây Chúa Ơi

  2. Có 14 người cám ơn ConXinCamTa vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com