Mai mốt lỡ có những người ngoài Công Giáo..., sau khi xem màn diễn thánh lễ chơi chơi kiểu này lại tiếp tục bằng những màn chơi đầy sáng tạo như lồng nhạc rap hoặc nhạc chế... để diễu cợt, bôi bác Thánh Lễ và Linh Mục dựa theo phiên bản video này thì chúng ta có thể vừa xem vừa cười vừa khen và cổ vũ được không nhỉ.
Nguyên văn bởi KaJin
Hì! Giả thuyết chú nói sẽ không ai cười đâu ạ! Thánh lễ là thánh lễ. Điều kiện để có một thánh lễ thì chắc mọi người cũng biết. Việc bé trai này làm chỉ xem như bắt chước thánh lễ thôi. Người lớn hát trong đây là cha đứa bé chăng? Con xem đây là việc một người bố giúp con mình hiểu biết thêm về cấu trúc thánh lễ qua việc diễn tuồng này. Tất cả mọi việc rất giống và nghiêm túc. Bé trai không nói bậy, không chế lời Chúa, Kinh Thánh. Con thầm nghĩ khi đi cấm trại luôn có những tiết mục mà những em thiếu nhi Thánh Thể đóng vai này vai khác, và đây cũng có thể xem là vở kịch ạ!
Khi mà Nghi thức Thánh Lễ Kitô giáo - được Chúa Giêsu truyền dạy và Chúa Thánh Linh "hiệp nối" - bị đem ra đời thường, dung tục hóa,... rồi hoan hô, với nhiều lý do và mục đích "hợp lẽ" khác nhau (ví dụ: phổ biến clip lên YouTube - nơi mà người ta CÒN DÙNG các clip để kiếm tiền TỪ SỰ TÒ MÒ CỦA CON NGƯỜI và quảng cáo); thì Đạo Đức Chúa Trời sẽ còn bị thế gian và Satan "dẫn dụ" đến đâu nữa nhỉ!? Chắc rằng quỷ dữ sẽ thỏa thuê lắm đây! Hix.