| 
 |  
 
 Từ chiều ngày 16. 12.  2011,Trung Tâm Mục vụ Giáo phận Banmêthuột trở nên tưng bừng nhộn nhịp  khác thường. Những ánh đèn màu giăng mắc khắp nơi. Những bản nhạc Giáng  Sinh từ loa phát thanh vang xa xa theo gió, khiến bầu khí Giáng Sinh rộn  rã hân hoan, làm nao nao lòng người. Mùa đông cao nguyên, màn đêm buông  vội vã, những cơn gió rít lạnh giá, làm người người vội vã bước mau. 
 
     Giáo dân từ các nơi tuôn về càng lúc càng đông. Bởi đêm nay, lần đầu  tiên sau 39 năm vắng lặng, Giáo phận Banmêthuột được tổ chức Đêm Thánh  Ca mừng Chúa Giáng Sinh, do Ban Văn Hóa Truyền thông và Ban Thánh ca  Giáo phận Banmêthuột tổ chức, qui tụ khoảng 5.000 giáo dân; trên 1.000  ca viên và chuyên viên kỹ thuật. Nhiều người ngoài tôn giáo cũng rủ nhau  đến. 
 
 
     
 Đúng 19g15, mọi người hân hoan chào đón ĐGM Giáo  phận, quí linh mục, đến tham dự trong tiếng nhạc hoành tráng của 3 Ban  kèn đồng. Đội trống dân tộc Đăng Khoa khai mạc đêm thánh nhạc với màn  trình diễn thật sôi động và hoành tráng... rộn rã như thúc dục, như mời  gọi, đưa mọi tâm hồn bay bổng lên cao ... 
       
    Sau phần chào đón, Linh mục Antôn Vũ Thanh Lịch, trưởng Ban Văn Hóa  Truyền thông, cũng là trưởng Ban Tổ chức, đọc diễn văn khai mạc ĐÊM TÌNH THƯƠNG. Đó là chủ đề của đêm thánh ca mừng Chúa Giáng sinh. Đêm Tình Thương giáng thế. Đêm giao duyên đất trời. 
 
 
   
   
   
      Mở đầu đêm nhạc Giáng Sinh, hàng ngàn người với nến sáng trên tay, cùng  chung tâm tình cầu nguyện, hát vang bài Trời Cao, biểu lộ niềm khát  vọng mong chờ Đấng Cứu Thế.  
 
  Đêm nhạc Giáng Sinh với 25 tiết mục được các ca  đoàn dàn dựng công phu. Những vũ khúc, những bài đơn ca, ban kèn, đội  trống, cồng chiêng, đã làm nên một đêm nhạc giáng sinh đầy màu sắc và âm  thanh. Đặc biệt, vũ đoàn Giáo xứ Buôn Hô với y phục Ai Cập cổ truyền,  diễn xuất độc đáo, hoành tráng… Tiết mục tốp ca do các em khiếm thị với  phụ họa múa của các em khiếm thính trường Vi Nhân, đã làm nhiều người  xúc động…… 
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
      Theo Đức Giám mục Giáo phận, đêm nay không phải là đêm diễn văn nghệ,  mà là đêm toàn giáo phận cùng nhau hát mừng Chúa Giáng Sinh. Ngài rất  vui mừng nhận thấy sự góp mặt của mọi thành phần dân Chúa. Từ những anh  chị em tham gia thường xuyên đời sống Phụng vụ của Giáo Hội, các ca đoàn  giáo xứ, đến anh chị em ca sĩ, các em học sinh của trường mẫu giáo Họa  Mi, trường khuyết tật Vi Nhân, nhà lưu trú Đăng Khoa, Têrêxa, Nữ Vương  Hòa Bình. Ngài đánh giá  cao sự năng động, nhiệt thành của ca đoàn các  giáo xứ. Ngài nói : Qua phần trình bày của các ca đoàn tối nay, chúng ta  thấy được sự trưởng thành và trình độ của các ca đoàn trong giáo phận.  Những bài hợp xướng công phu của ca đoàn Vinh An với bài “ Ra Đời”, trường ca “ Sáng danh Thiên Chúa, của giáo xứ Vinh Hương, “Vinh danh Thiên Chúa, của giáo xứ Vinh Quang, “Ca Khúc Mặt Trời, của giáo xứ Châu Sơn… 
 
  
   
  
   
  
   
  
   
      Sau phép lành, hàng ngàn ánh nến được thắp lên, lung linh giữa trời đầy  sương đêm lạnh giá, mọi người cùng hát vang bài ca “Đêm đông”, kết thúc  đêm nhạc Giáng Sinh đầy niềm vui an bình. 
 
ANH THƯ  
Nguồn: gpbanmethuot.vn 
 
	
	
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
 
	
    | 
 |