Chúa dựng nên ta, chẳng bao giờ mặc ta thối hư, nhưng luôn can thiệp phù giúp để mong đưa ta về đến bến cuối cùng. Chúa Cha đã sẵn sàng hy sinh Con Một mình, Chúa Con đã sẵn sàng bỏ mình xuống thế gian chịu nạn chịu chết cho loài người, Chúa Thánh Thần đã chẳng tiếc ban mình ra rộng rãi cho loài người, thì còn ơn gì mà Thiên Chúa Ba Ngôi còn tiếc với loài người ta nữa?! Cứ xin đi thì sẽ được, Chúa hứa như thế. Người Việt Nam vốn cũng là nòi ngoại đạo, thế mà giờ đây biết bao nhiêu nhà thờ, tu viện đã được xây dựng trên khắp đất Việt. Chúa chẳng bỏ mặc ai bao giờ, và không bao giờ bất công với bất cứ một ai. Quả vậy, Chúa Giêsu nói: "Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều; ai được trao phó nhiều hơn thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn".