Giáng Sinh năm nay khởi đầu cho năm Gia Đình. Xin Chúa thánh hóa những gia đình đang trong cảnh chia lìa nhau vì tiền của, vì nhầm lẫn trong tình cảm, vì có thành viên trong gia đình sa đà, vấp ngã, đi sai đường... Xin Chúa thương dẫn dắt họ trở về với gia đình... Xin Chúa thương hướng dẫn cho các thành viên còn lại biết hết lòng yêu thương mà cùng nhau giúp họ thức tỉnh, nhìn nhận sai trái mà quay về với vị trí của mình trong gia đình... để cùng nhau tạo dựng một cuộc sống theo gương của gia đình Thánh Gia...
Xin Chúa cho mỗi chúng con luôn biết trân trọng hạnh phúc đang có, đừng vì những chuyện xáo trộn nho nhỏ trong gia đình mà ngộ nhận cái hạnh phúc hoang tưởng bên ngoài do ma quỷ mang đến, rồi quay lưng lại với người thân của mình mà mê muội chạy theo sai trái làm mất lòng Chúa, gây đau khổ cho người thân, gây nên tội cho bản thân...
Chúa ơi, Việt Nam chúng con ngày càng nhiều vợ chồng Công Giáo ra tòa ly hôn... rồi mỗi người tự tìm hạnh phúc cho riêng mình, bỏ mặc con cái bơ vơ, tự lớn lên trong xã hội đầy cạm bẫy... Nguy hiểm lắm Chúa ơi...
Xin Chúa đoái thương đến chúng con, Chúa ơi. Nhất là vợ chồng anh chị của con ấy...