CUỘC SỐNG ĐƯỢC DÒ XÉT
-----Người ta thường nói: Một đời sống mà không được kiểm điểm lại thì không đáng sống; những lời này đã được chứng nghiệm là đúng. Nếu cứ để cuộc sống trôi qua mà không thẩm định mình là ai và những điểu mình tin tưởng là gì, chúng ta đã không sống thật sự. Sâu thẳm trong nội tâm, hết thảy chúng ta đều muốn giữ một lập trường và sống theo một tập hợp các niềm tin kiên định nào đó. Điều này đòi hỏi ta phải can đảm để xuyên thủng lớp vỏ bên ngoài mà vào tận đáy lòng mình! Không mạnh dạn như vậy, các bạn chỉ có vẻ đang sống, và thậm chí đang tự lừa dối trong một thời gian dài. Thế nhưng sẽ luôn có một sự trống vắng cho đến khi ta nhìn sâu vào bên trong và giải quyết xong những gì mình đã khám phá.
-----Thiên Chúa nắm rõ mọi ngõ ngách trong tâm hồn chúng ta; “ Tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ”( Dt 4, 13). Song Cha Trên Trời muốn chúng ta biết rõ những gì mình tin qua tiến trình cải biến; “ Anh em hãy tự xét xem mình có còn sống trong tin hãy không . Hãy tự kiểm điểm” ( 2 Cr 13, 5).
-----Khi cố gắng tìm hiểu tâm hồn – với một động cơ thầm kín, thói kiêu ngạo và ích kỷ - chúng ta nhận ra chính mình cũng phần nào khó hiểu. Nếu không có Thiên Chúa cho không ơn phù trợ thiêng liêng, sẽ có những giai đoạn trong đời sống của chúng ta vẫn đen tối và bị che đậy. Cũng có thê còn một số điều ray rứt trong tim mà ta không muốn đối mặt.
Tv 139, 23 -24
“ Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con,
Xin thử con cho biết những điều con cảm nghĩ.
Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác
Thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời.”
-----Quả là điên rồ nếu các bạn nghĩ có thể che dấu điều gì đó trước mặt Thiên Chúa! Cũng không kém phần ngốc nghếch nếu ta cố ý đóng lại tâm can để không bị dò xét, trong biết rõ chính những gì bên trong mới làm cho chúng ta xa rời Thiên Chúa. Chúng ta thật sự tin những gì và có đang sống phù hợp với niềm tin đó hay không?
-----Các bạn được ban cho Lời Chúa như một kim chỉ nam vì “ Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” ( Tv 119, 105). Và khi đào sâu thêm Lời Chúa, ta nhận ra ngọn đèn soi bước đó cũng phơi bày tâm hồn chúng ta:” Tinh thần là đèn sáng Đức Chúa ban cho con người, dò xét mọi ngõ ngách tâm can”( Cn 20, 27). Dùng Lời Chúa để rà soát lại tâm hồn có thể là một việc làm gây không ít ưu phiền. Dường như khi bóc đi lớp vỏ tội lỗi bên ngoài, các bạn lại thấy lộ ra bên dưới các tầng lớp tội vạ khác mà ta thậm chí chưa hề ý thức. Tuy vậy, tiến trình này phải được thực hiện tiếp tục, chớ các bạn không được chùn bước!
-----Nếu muốn sống trong Nhan Chúa và mang lại vinh quang và danh dự cho Ngài cho mọi hành động, hôm nay chúng ta phải quyết tâm tự xét mình. Các bạn phải biết gì mình tin, với tất cả mọi điểm mạnh cũng điểm yếu, và phải nắm rõ mình kiên quyết bước theo đường lối Ngài dẫn dắt đến mức độ nào. Hãy mở rộng tâm hồn để Thàn Khí của Ngài rà soát và thanh tẩy chúng ta bẳng Lời Chúa. Hãy bước theo Ngài với một niềm tin kiên định và cam kết sống một cuộc sống dò xét!