Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Bình an là gì? Ở đâu???

  1. #1
    cactus20113's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Catherine de Siena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Bài gởi: 192
    Cám ơn
    845
    Được cám ơn 483 lần trong 164 bài viết

    Default Bình an là gì? Ở đâu???

    Cuộc sống của mỗi người là hạnh phúc hay khốn khổ tùy thuộc vào từng suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình. Có những ngày ta thấy thật phấn khởi hân hoan khi vừa mở mắt thức giấc, muốn cùng muôn tạo vật cất lời ngợi ca; và khi chiều tà, lòng ta đầy hạnh phúc khi cất lên lời tạ ơn. Nhưng … làm sao tránh được những đêm trường giăng mắc cả khi bình minh sáng chói. Nhìn đâu cũng thấy ảm đạm, chán chường bởi trong lòng ta mất niềm tin tưởng, cảm thấy bế tắc trước những khó khăn, những áp lực liên tục xảy đến. Ta cầu xin cho thời gian qua mau để đem đi nỗi buồn bực nhưng kết quả gần như ngược lại. Khi ấy, ta đã đánh mất bình an.

    Bạn ơi, bình an thật sự trong tâm hồn thật quý giá, vậy bạn có biết thế nào là bình an đích thực không? Bình an không có nghĩa là được thanh thản trong môi trường tuyệt vời, như ý muốn. Bình an đích thực là khi bạn cảm thấy lòng mình không lay động trong những rộn ràng, sóng gió cuộc đời!

    Bình an ấy ở đâu? Với tôi, chỉ ở nơi tĩnh lặng thật sự mới có sự bình an! Nơi đó chỉ có bạn tồn tại hữu hình, khi chính bạn ý thức mình là cá thể độc nhất đang đối diện với Đấng Toàn Năng. Tâm can bạn được mở rộng, phơi bày mọi thành công, thất bại, ưu cũng như khuyết điểm, vui buồn, lo lắng, … tóm chung, không có ai phải giấu giếm. Từ đó bạn sẽ ý thức hơn về thân phận mỏng manh, bất toàn của mình, cảm thấy mình không là gì, không làm được gì và không chịu nổi bất cứ điều gì nếu không được Ơn trợ giúp. Bạn ạ, nếu bạn ý thức được điều này có nghĩa là bạn đã biết được bình an rồi đó, bạn biết nhận lấy bình an từ đâu rồi đó, vấn đề còn lại là bạn có chịu mở lòng đón nhận hay không mà thôi!



    Vâng, chúc bạn bình an!
    (Cỏ úa bên đường)
    Chữ ký của cactus20113

  2. Có 6 người cám ơn cactus20113 vì bài này:


  3. #2
    Titanic's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2008
    Giới tính: Nam
    Bài gởi: 227
    Cám ơn
    3,727
    Được cám ơn 1,294 lần trong 216 bài viết

    Default

    Mình nghĩ nói cho ai đó hiểu bình an là gì thật khó, chỉ có tự trải nghiệm của bản thân mỗi người mới hiểu được

  4. Có 4 người cám ơn Titanic vì bài này:


  5. #3
    cactus20113's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Catherine de Siena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Bài gởi: 192
    Cám ơn
    845
    Được cám ơn 483 lần trong 164 bài viết

    Default THA THỨ - TRƯỚC HẾT LÀ TÌM SỰ BÌNH AN TRONG TÂM HỒN

    Điều gì sẽ đến với một người nếu người đó hoàn toàn tha thứ?
    Câu trả lời là người đó sẽ nhận được rất nhiều điều tốt đẹp. dễ nhận được sự đồng cảm của mọi người xung quanh, dễ tìm được bạn tri kỷ, được nhiều người yêu thương, cảm hóa được người khác, không còn nỗi buồn, giận nữa mà cuộc sống chỉ toàn niềm vui, tình yêu thương và trạng thái viên mãn.

    Nếu người đó làm điều tốt với nhiều người, giúp đỡ nhiều người. thì hầu như tất cả những người được giúp đỡ đều muốn giúp đỡ lại người đó. Nếu có vài người trong đó tỏ ra không biết ơn thì sao. Thì người đó cũng chẳng thiệt thòi vì họ đã bội thu từ rất nhiều người khác, điều khác. Ngược lại nếu một người sợ cho đi là thiệt thòi, sợ không được trả ơn, sợ bội bạc thì họ hoặc chẳng nhận được gì hoặc nhận được rất ít. Người người thành công luôn muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình cho mọi người, họ không sợ người ta biết bí quyết của mình, chia sẻ người đó vừa giúp ích được cho mọi người khác vừa là lần mình trau dồi kinh nghiệm để chúng không những không mai một mà còn được củng cố thêm.

    Mình cảm thấy thoải mái khi thường nhìn vào nhiều mặt tốt của người khác. Khi đó mình cảm thấy yêu thương họ hơn và có nhiều niềm vui hơn khi ở bên họ. Nếu mình biết ơn một ai đó thì mình sẽ phản ứng theo hướng tích cực với người đó và người đó càng muốn giúp đỡ mình nhiều hơn. mình thường nhìn cái đẹp từ cuộc sống, từ người khác mình sẽ thấy cuộc sống hiện tại dễ dàng, hạnh phúc và mình càng thu hút thêm những cái đẹp trong tương lai (luật hấp dẫn).

    Mỗi người đều làm mọi thứ để mang lại cho họ cuộc sống tốt nhất để mình có được cảm giác bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Đó là trách nhiệm của mỗi người. Trên con đường họ có thể vô tình làm tổn thương bản thân mình. Cũng chẳng ai muốn làm hại người khác cả. Đó là bản tính con người - Nếu có thể họ sẽ chọn làm những việc mang lại cuộc sống tốt hơn cho họ và cả mình.
    Mình cũng vậy, có lúc mình cũng vô tình làm tổn thương người khác. Bởi vì là con người chúng ta nhiều khi chỉ làm theo cảm xúc. Có những người trông bề ngoài rất tệ hại hoặc có lúc họ rất tệ hại như chửi bới mình vô cớ, ăn trộm, cướp, đểu cáng, lừa đảo…nhưng là do hoàn cảnh và họ chưa có được nhận thức đúng mang họ đến hoàn cảnh như vậy. Nếu được chọn họ sẽ chọn cách sống sao cho cả họ và tất cả mọi người đều được hạnh phúc.

    Mình chọn tha thứ cho lỗi lầm của người khác vì nó giúp mình hạnh phúc, bình an, trút bỏ gánh nặng không đáng có và mình cũng sẽ nhận được nhiều tình yêu thương của người khác. Mình cũng sẽ rút kinh nghiệm sẽ thay đổi hành động để mọi người cũng sống theo cách làm cho cuộc sống cả mình và người đó được tốt hơn.

    Bài viết có tham khảo sách những “những nguyên tắc thành công” của Jack Canfield - tác giả nổi tiếng của bộ sách “Hạt giống tâm hồn”. Mình đang thực hành theo quyển này. Mình thấy quyển sách này rất hay. Nếu bạn nào đang đọc hoặc đang thực hành mà muốn tìm một người bạn cùng thực hành, trao đổi, truyền cảm hứng cho nhau…

    Chữ ký của cactus20113

  6. #4
    cactus20113's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Catherine de Siena
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: VN
    Bài gởi: 192
    Cám ơn
    845
    Được cám ơn 483 lần trong 164 bài viết

    Default THA THỨ -

    Tha thứ là một trong những đức tính quý báu của con người. Khi để sự phẫn nộ bủa vây tâm trí, ta sẽ không còn đủ tỉnh táo để ứng xử một cách đúng mực, và đó cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự đổ vỡ của nhiều mối quan hệ. Ngược lại, nếu biết tha thứ, bỏ qua lầm lỗi và thiếu sót, ta sẽ giải thoát mình khỏi vòng luẩn quẩn của sự tổn thương để thanh thản tiến về phía trước.

    "Khi tha thứ, ta sẽ nhận về sự thanh thản". Đó là điều mà hầu như ai cũng biết nhưng không phải lúc nào cũng làm được. Trước kia, tôi luôn cho rằng tha thứ là một đặc ân quá hào phóng mà những người từng gây tổn thương cho tôi không đáng được nhận. "Tại sao tôi phải tha thứ cho họ? Tại sao tôi phải cho họ quyền thanh thản sau những gì họ gây ra cho tôi?". Nhưng thời gian đã giúp tôi hiểu rằng, khi sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện không hay, tôi sẽ rũ bỏ gánh nặng của sự bi hận đang nặng trĩu tâm trí mình.

    Người ta không thể tha thứ cho người khác chỉ trong một sớm một chiều; cũng không thể tha thứ chỉ bởi vì đó là một việc nên làm. Tha thứ cũng không có nghĩa là ta phải miễn cưỡng gần gũi những người mà ta cần giữ khoảng cách, hoặc quay về quá khứ để sửa chữa lỗi lầm. Đơn giản, tha thứ là sẵn sàng sống với thực tại mà không đay nghiến hay phán xét những sai lầm đã qua. Trước khi tha thứ, hãy dành thời gian để cảm nhận và thấu hiểu cặn kẽ tất cả những khúc mắc trong lòng và để tâm hồn tự tháo bỏ những rào cản đó. Khi thực tâm tha thứ cho người khác, tâm hồn ta sẽ được giải thoát, trí óc ta sẽ không còn vướng bận nỗi đau quá khứ.
    Tất cả sẽ được bỏ lại sau lưng.

    "Hãy làm như Thượng đế đã làm, hãy tha thứ cho người khác, vì như thế, bạn đã tự tha thứ cho chính mình" - William Shakespeare.
    Chữ ký của cactus20113

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com