Câu 1: “…Mô-áp là chậu Ta tắm rửa
Ê-đôm là chỗ ta liệng giày…” (Tv 60 {59}, câu 10).
Câu 2: TM Gioan “Thầy là ‘đường’, là sự thật và là sự sống…” (Ga 14,6).
Câu 3: Cây mai, con rùa, chiếc thuyền và các bạn có tên là Mai.
Câu 4: Người đó chính là TÔI.
Câu 5: Trường hợp hai cha hai con (ông nội, bố và con).
Câu 6: Tháng nào cũng có 28 ngày cả.
Câu 7: Không con nào chạy ra, vì trên thế giới này chưa ai ra lệnh được cho chuột nghe theo cả.
Câu hỏi phụ: Hihi, thử hỏi chị em nào trong diễn đàn chúng mình ra đường dám mặc “một áo” không nhỉ, nhất là liệu Bảo Lâm gặp đòi cởi áo ngoài mà khuyến mãi cho cởi luôn áo trong không ta?
KaJin đã trả lời đúng 3 câu (4, 6 và 7) và nhận giải, còn hatbui trả lời trúng hai câu (3 và 5) thì BL chưa liên lạc được. Mong hatbui cho pít thông tin để nhận giải nhé!
thay đổi nội dung bởi: Bảo_†_Lâm, 20-01-2012 lúc 12:07 PM