Trước Chúa, con có gì dám tự hào? Nguồn thánh ân Chúa ban sung túc vạn lần, thế nhưng con lấy gì để hứng lấy? Trí hồn con như ly úp ngược trước cơn mưa, còn lại được gì?
Lạy Chúa, xin ban cho con lòng nhiệt thành. Xin hâm nóng tình yêu trong con.
Năm trước, vào lúc này con cũng hứa hẹn bao điều? Đâu cả rồi! Con cảm thấy ngưỡng mộ bản thân của mình năm trước. Thẹn thay, thẹn thay! Xin giúp con sống sao được nhìn quá khứ của mình mà thấy ghê tởm.
Lạy Chúa, nguồn khoái lạc tâm can con. Xin dạy con lại từ đầu:
- Dạy con nghe. Nghe Chúa chỉ bảo.
- Dạy con đi. Đi đến nơi nào có nguồn thánh ân.
- Dạy con nói. Nói lên sự bình an Chúa mặc khải.
- Dạy con suy. Suy về Chúa và đời sống theo ơn Thánh Linh.
- Dạy con khát. Khát khao sự công chính.
- Dạy con ghét. Ghét tội và sự dữ.
- Dạy con yêu. Yêu kẻ có tội và sự lành.
- Dạy con sống. Sống từng ngày thật ý nghĩa.
Xin uốn nắn con trong nhân đức: Ái, Khiêm, Minh, Hòa, Nhẫn.
Xin giúp con tránh xa: Hận, Ngạo, Ngu, Tranh, Nản.