|
|
CHÚNG TA SẼ THẮNG
-----Có nhiều đoạn trong Kinh Thánh khích lệ các tín hữu trong cuộc đấu tranh của họ. Thật vậy, trong thư gởi cho các giáo đoàn, Thánh Phao-lô đã dùng các nhóm từ như “ chạy thẳng tới đích” ( Pl 3, 14), “đang chạy ngon trớn”( Gl 5,7), và “ đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp” ( 2 Tm 4,7). Mỗi nhóm từ này đều xác nhận đây quả là những cuộc đấu tranh và cổ vũ chúng ta cứ tiếp tục tiến bước. Thế nhưng cũng có lúc các bạn đâm ra mệt mỏi, và ngay cả việc nghĩ đến phải chạy, phải lao mình về phía trước hoặc phải chiến đấu cũng đã là khó khăn. Dầu vậy, chúng ta biết rằng mình phải chịu đựng – và chúng ta phải thắng!-----Kh 2,7: “Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh:
Ai thắng, Ta sẽ cho ăn quả sự sống trồng nơi ngự uyển của Thiên Chúa.” -----Trong chương 2 và 3 sách Khải Huyền, Thánh Gio-an Tông Đồ chỉ viết lại những lời Chúa Giêsu đã phán. Người đã lặp đi lặp lại nhóm từ “ ai thắng” bảy lần trong hai chương này. Và sau mỗi lần như vậy, Chúa Giêsu đều có nói đến một ơn sủng hay phần thưởng nào đó cho những ai “thành công” và đã thắng. Đây rõ ràng là một động lực kiến hiệu để mọi người chấp nhận gian khổ, song vấn đề vẫn còn đó: Làm sao có thể thắng trong khi sức mạnh của chúng ta bắt đầu cạn kiệt?
-----Thánh Gio-an biết phải làm gì để chiến thắng. Nhiều năm trước đó, thánh nhân đã viết một lá thư nhằm động viên các tín hữu sống tận hiến, và đảm bao cho họ một đời sống trường sinh bất tử. Ông cũng nêu rõ những ai sẽ thắng: Đấy là “ mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian… Ai là kẻ thắng được thế gian, nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa?” ( 1 Ga 5, 4-5). Các bạn hãy đọc kỹ những lời này và hãy vui lên! Nhưng ai tin là người sẽ chiến thắng!
-----Chúng ta phải chịu đựng gian khổ và thắng thế gian; nhưng lòng tin nơi Chúa Giêsu, chớ không phải sức mạnh cá nhân, mới khiến các bạn đủ sức chịu đựng. Có những lúc ta phải chạy , và có thời ta phải chiến đấu – khi các bạn được mời gọi trở nên các chiến binh kiêu hùng của Chúa Thượng. Tuy nhiên, cũng có lúc chúng ta yếu đuối bệ rạc – đấy là những thời điểm ta phải bám chặt lấy Chúa Giêsu và để quyền năng của Người đưa ta vượt qua cơn bão tố. Đấy là thời gian chúng ta đơn giản chỉ cần giữ vững để chờ Người đến cứu.
-----Khi trận chiến trở nên quá sức, “ cái gì ngươi đang có, hãy nắm chắc – chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến”, Chúa Giêsu bảo (Kh 3,11). Khi cảm thấy bị bao vây bởi cái ác và bóng tối đang lấn đến gần, các bạn “ hãy giữ điều gì tốt”( 1 Tx 5, 21). Và khi tâm hồn bị đè nặng bởi hoang mang và sợ hãi, “ chúng ta giữ vững đến cùng lòng tin tưởng và thái độ hiên ngang về niềm hy vọng của chúng ta” ( Dt 3, 6).
-----Khi đuối sức trong cơn phong ba bão táp, ta hãy tìm an ủi nơi biển lặng gió yên phía trước. Hãy chăm chú chiêm ngắm Chúa Giêsu và giữ vững… Người sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Thiên Chúa đã ban cho con cái của Ngài một lời hứa tuyệt vời: Nếu tiếp tục hết lòng tin tưởng và trông cậy nơi Chua, chúng ta Sẽ Thắng! |
|