Cám ơn vì đã cho Mai tham gia vào Thánh Ca Việt Nam và xem tin tức Công Giáo , Đọc bài viết về chú chó bị tật hai chân mà được người phụ nữ đem về nuôi , chăm sóc , thương yêu và dạy dỗ , Tự dưng Mai cảm động và khóc . Mai bị tật từ bé , mặc cảm , tự ti . Mai thiếu tình thương và rất ít bạn . Hiện tại bây giờ Mai mới bị đình chỉ công việc , mặc dù mình không có lỗi gì , rất buồn nên định vào trang Thánh Ca Việt Nam xem có giờ kinh thương xót không để đọc chung với cộng đoàn , vì Mai nghĩ bây giờ chắc chỉ có Chúa là niềm an ủi duy nhất , Chúa là người hiểu và là chỗ cho mình cậy dựa . Nhưng buồn quá Mai tìm mà không gặp nên đành đọc một mình vậy . Cám Ơn vì đã Cho Mai chia sẻ nỗi lòng .
Hồng ân Chúa bao la, tuôn đổ xuống chan hòa
Tuy tay con nhỏ bé , bao nhiêu cũng không vừa
@ Mai!
Chào đón Maii tham gia diễn đàn, ở đây chúng ta là một gia đình.
Ở đây bạn không chỉ tìm thấy Chúa mà chúng ta còn tìm được tình bạn từ các thành viên.
Chúc bạn sớ m tìm được công việc mới phù hợp hơn và ghé thăm diễn đàn thường xuyên hơn,