HÃY THAM CHIẾN
-----Trong bài suy niệm “ Chúng ta sẽ thắng”, các bạn được cỗ vũ phải bám chặt lấy Chúa Giêsu mỗi khi sức mạnh của mình bị suy yếu, và các bạn trở nên mệt mỏi. Ta đã thấy chỉ có đức tin bền vững( chớ không phải sức mạnh cá nhân) mới bảo đảm cho chúng ta chiến thắng và lãnh nhận ơn được sống đời đời. Biết Chúa Giêsu luôn phù trợ và không để ta vấp ngã là một niềm an ủi lớn lao; song các bạn cũng phải nhớ rằng chúng ta không được Thiên Chúa sinh ra để được đỡ nâng mãi mãi: “ Những người cậy trông Đức Chúa thì được thêm sức mạnh. Họ tung cánh như thể chim bằng”(Is 40, 31). Khi ta được gần gũi Thiên Chúa qua những phút giây cầu nguyện sốt sắng trong tĩnh lặng, Ngài SẼ tăng thêm sức mạnh cho chúng ta; và sau mỗi lần như vậy, một lần nữa chúng ta lại xung trận.
-----Lắm lúc chúng ta quên đang có một cuộc chiến ở chung quanh, và có xu hướng trở nên thụ động vì không thấy có dấu hiệu thật sự có đánh nhau. Không có tin tình báo nào về lực lượng kẻ thù, không có thông báo chính thức nào về số thương vong. Thế nhưng các bạn đừng nhầm lẫn… bởi đây quả là một cuộc chiến khốc liệt!-----Ep 6, 12 “ Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao”.
-----Trong khi có một Thiên Chúa đã bạn tặng Con Một của Ngài để chịu chết vì tội lỗi nhân loại, thì cũng có ma quỷ và các quyền lực thần thiêng đang chống lại chúng ta. Một tin phần khởi là ta biết rõ kết quả sau cùng của trận chiến; “ Ma quỷ, tên mê hoặc chúng(các nước), bị quăng vào hồ lửa và diêm sinh”(Kh 20,10). Số phận của ma quỷ phải được kết thúc như thế là điều tất nhiên; song hiện tại nó đang cố gắng quyến rũ càng nhiều người càng tốt; “ Ai không có tên ghi trong Sổ trường sinh thì bị quăng vào lửa”( Kh 20, 15). Độ rủi ro của cuộc chiến này rất cao. Kẻ thù liên tục tấn công và sẽ rất hân hoan nếu các bạn chưa chi nghĩ mình bại trận.
-----Song các bạn KHÔNG thất trận! Có lẽ chúng ta thạm thời mất tập trung mà xa rời những gì thật sự cần thiết và tin tưởng nơi các giá trị chóng tàn; thậm chí, có lẽ chúng ta đang phải trải qua những giai đoạn sợ hãi và nghi ngờ. Dầu vậy, các bạn dứt khoát không thua trận ! Con đường dẫn đến chiến thắng đang trải rộng thênh thang trước mắt. Nó bắt đầu với bước đi kế tiếp khi ta quyết tâm tiến lại gần hơn với Thiên Chúa và hết dạ yêu mến Ngài.
-----Khi được phục hồi sức mạnh và chắc chắn như vậy!, chúng ta phải tự trang bị bằng Lời Chúa và trở nên người lính chiến của Ngài! Quanh chúng ta có biết bao kẻ bị thương tích trầm trọng, có thể nói đang chờ được cứu chữa trong tuyệt vọng. Các bạn đừng tự mãn mà cứ điềm nhiêm tọa thị hoặc cứ ngồi chờ được nâng mãi mãi. Trái lại, các bạn hãy dâng hiến cuộc đời mình lên Thiên Chúa, và để Ngài tác động qua chúng ta nhằm động viên những người khác trong cách sống của họ, cùng chia sẻ hiềm hy vọng của Chúa Giêsu với bất cứ ai ta gặp phải trên bước đường đời. Các bạn hãy tái dâng hiến cuộc đời mình cho một Đức tin sắt đá và, một lần nữa, hãy tham chiến!