  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
Sỡ dĩ mình viết bài này là vì mình đã đọc qua nhiều bài viết của các ACE đồng tính, từ lời than thở trách móc tại sao nói mình có tội cho đến việc đi đến chỗ cực đoan cho rằng đồng tính chính là một ơn gọi và ngây ngất ca ngợi cái ơn gọi đồng tính của mình ... Thành thật cho mình xin lỗi trước nhé, mình hoàn toàn không có ý định xúc phạm các ACE đồng tính, nhưng rõ ràng là trong Kinh Thánh chỉ thấy nói tới ơn gọi sống độc thân để chăm lo việc nhà Chúa (còn gọi là ơn tu trì) hay ơn gọi hôn nhân gia đinh (trong đó sinh con đẻ cái phải là mục đích cao trọng cuối cùng), chứ không hề có chỗ nào nói đến ơn gọi "đồng tính" cả ...
Chúa Giêsu từng nói: "Sự thật sẽ giải thoát các ngươi" ... Ga 8, 31-32 ... Chấp nhận sự kiện đồng tính là một tình trạng bất tự nhiên (mình thích dùng từ này hơn là từ "tội" vì tử tội quá nặng nề và dễ dẫn đến nhứng cách hiểu lệch lạc) không phải là một án phạt, mà là một cánh cửa mở ra cho suối nguồn ơn huệ của TC nếu như mình biết khiêm cung ngửa tay xin xỏ Ngài ... TC sẽ có cách đưa đường chỉ lối, đưa ACE đến bến đỗ bình an của con cái Ngài
Ngược lại, nếu các ACE cứ nỗ lực tìm mọi cách biện hộ cho tình trạng của mình, hay thậm chí ngụy biện cho rằng đồng tính là một ơn gọi cao cả từ Thên Chúa, dồng hàng với ơn gọi tu trì hay ơn gọi hôn nhân, thì các ACE sẽ cứ tiếp tục mãi mãi đắm chìm trong sự sa lầy không lối thoát mà thôi ... |
|
|
|
 |
thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 09-03-2012 lúc 02:59 AM
-
Có 4 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn