  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
|
Điểm cuối cùng mình muốn nói là thế gian có thể kỳ thị, cho là kẻ này xấu xa hơn, tội lỗi hơn kẻ khác ... Chẳng hạn trong xã hội còn chịu ảnh hưởng của truyền thống cổ xưa như VN các lệch lạc về mặt tính dục như đồng tính, ngoại tình thường bị lên án rất gắt gao ... Nhưng trước mặt Thiên Chúa ... hễ là con người, thì đều là tội nhân như nhau ... Không một ai có thể đứng trước TC mà vênh váo rằng tôi tốt lành, thánh thiện hơn kẻ khác cả ...
Các ACE đồng tính hãy xem tình trạng đồng tính của mình như một vấn nạn, một thách đố mà chỉ có TC mới có khả năng giải đáp thỏa đáng và giúp mình vượt qua một cách hiệu quả được ... Nhưng người bệnh, muốn được lành bệnh, thì trước tiên phải nhìn nhận là mình có bệnh đã, tức là nhìn nhận đồng tính là một tình trạng đi ngược với ý định tạo thành của TC ... Còn việc chữa lành, xin hãy phó thác trong tay quyền năng của Thiên Chúa :
 Nguyên văn bởi Sân Chư Dân
nhìn lên Chúa mà khẩn cầu, " Lạy Chúa, xin thương xót con!"
Bởi vì
Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho
Chúa đã hứa thì Ngài luôn giữ lời với những ai kiên trì trong lòng mến, lòng tin, lòng cậy ... |
|
|
|
 |
thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 09-03-2012 lúc 03:26 AM
-
Có 5 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn