Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Chuyện cảm động

  1. #1
    sun particles's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Feb 2012
    Tên Thánh: agnus
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sapa
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 19
    Cám ơn
    261
    Được cám ơn 109 lần trong 16 bài viết

    Default Chuyện cảm động

    Rớt nước mắt chuyện tình cụ ông 77 tuổi bị liệt


    77 tuổi, bản thân phải ngồi xe lăn song hàng ngày, ông lão Ismail Mohamed vẫn tự tay tắm cho người vợ ốm liệt giường, giặt giũ, lau dọn nhà cửa, đi chợ và nấu ăn.

    Câu chuyện về tình yêu chung thủy và nghĩa vợ chồng của ông lão người Singapore đã và đang làm lay động trái tim của hàng triệu người trên thế giới.

    Ông Mohamed từng là một cảnh sát. Tuy nhiên, hồi năm 32 tuổi, vụ tai nạn bất ngờ đã khiến ông bị liệt bán thân. Từ đó tới nay, 45 năm trôi qua, ông phải gắn bó cuộc đời mình với chiếc xe lăn.
    Những tưởng với những người như ông Mohamed, chỉ cần lo nổi bản thân thôi cũng đã là kỳ tích. Ấy vậy mà, ông lại còn có thể thu vén nhà cửa và tự tay chăm sóc người vợ 73 tuổi đã nằm liệt giường từ hai năm nay.
    Được biết, bà lão đã không thể đi lại được vì bệnh tim và ung thư gan. Trước đó, bà vốn là một phụ nữ yếu đuối, thường xuyên đau ốm, phải dựa vào chồng.
    Hàng ngày, ông Mohamed thức dậy vào khoảng 5h sáng để thay quần áo cho vợ rồi đi chợ, chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Tranh thủ lúc bà lão ngủ, ông lại cần mẫn lau dọn nhà cửa, giặt giũ và những việc vặt trong nhà.
    Ông bà Mohamed có năm người con. Họ từng định thuê người giúp việc để đỡ đần cha mẹ việc nhà, song ông Mohamed nhất định không đồng ý.
    “Miễn là hai bàn tay tôi còn khỏe, tôi sẽ làm tất cả. Không có gì là khó khăn hết”, ông Mohamed nói.

    Thu Thảo

  2. Có 4 người cám ơn sun particles vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com