Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 77

Chủ đề: Tản mạn - Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Threaded View

  1. #11
    Vinam's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2007
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4,507
    Cám ơn
    5,558
    Được cám ơn 12,853 lần trong 2,816 bài viết

    Default

    Tản mạn chuyện “TIN” và “LUẬN PHẠT”

    “ Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào Danh Con Một Thiên Chúa ! Và đây án phạt là : sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu tối tăm hơn sự sáng …” ( Gio 3,18-19).

    Người ta liều lĩnh vì … không biết rõ … thế nào là … LUẬN PHẠT !!!

    Hễ nghĩ đến chuyện LUẬN PHẠT là người ta nghĩ đến chuyện của đời sau … mà đời sau thì chẳng có gì cụ thể nếu chỉ nhìn theo cách thế nhìn của con người …Cái anh chàng phú hộ trong câu chuyện dụ ngôn về Lazarô Chúa nói ở ngày thứ năm / tuần II / Mùa Chay vừa qua cũng đã từng năn nỉ : “Đã vậy, tôi nài xin cha sai Lazarô đến nhà cha tôi … vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này !” … Anh ta rất “người đời” … và biết rõ là phải có “kẻ chết hiện về” … thì mới mong … Abraham thì tỉnh như ruồi và cũng rất tâm lý : “Nếu chúng không chịu nghe Abraham và các tiên tri … thì - dù cho kẻ chết sống lại đi nữa - chúng cũng không nghe đâu !” ( Lc 16, 19 - 31).

    Cho nên chuyện LUẬN PHẠT … thì không chỉ là chuyện của đời sau … mà là của hôm nay - hay nói cách khác - là chuyện của thường ngày : “sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu tối tăm hơn sự sáng …” ( Gio 3, 19) …

    Vào lúc 7 g 55’ 44” sáng ngày 26 tháng 2 năm 2012, giữa muôn sắc màu thời trang của các minh tinh màn bạc Holywood, một bộ tu phục Dòng Biển Đức với nụ cười tươi tắn không chút màu mè, Nữ Tu Dolores, 73 tuổi đời và 48 năm trong Dòng, đã vinh dự nhận giải OSCAR 2012…

    Chị lặng lẽ rời phòng họp khi người ta đang nói với nhau về cuốn phim “Come fly with me !” mà Chị đóng vai chính … Lúc đó Chị mới chỉ 23 tuổi và đã đính hôn với doanh nhân Don Robinson … Chiếc limo đã đưa Chị thẳng đến tu viện Regina Laudis ở Bethlehem, Connecticut …

    Cuốn phim đoạt giải nhan đề “God is bigger Elvis !” nói về cuộc đời của Nữ Tu Dolores do đạo diễn Rebecca Caminisa và sẽ được trình chiếu trên kênh HBO ngày 5 tháng 4 tới đây … Chị đã từng đóng 11 phim với Elvis Presley …

    Dolores Hart - tên thời diễn viên của Chị - hao hao giống Grace Kelly của ông hoàng Monaco và cũng đột ngột giã từ kinh đô điện ảnh như bà … nhưng với một chọn lựa khác …

    Nụ cười rất tươi và rất an bình của người Nữ Tu khi được xướng tên … cho thấy nỗi niềm hạnh phúc và thanh thản của con người “ở trong ánh sáng” … Con người ấy “tin” và “yêu ánh sáng”… rất nhẹ nhàng giữa một rừng người háo hức đợi chờ … và rú lên … như nhiều lần xướng tên khác …

    Thói quen dậy sớm vào lúc 3 giờ và lang thang trong khuôn viên với cỗ tràng hạt … Một điều gì đó lạ lạ ở cuối dãy hành lang … Thì ra hai chiếc ghế đá ngoài đài Đức Mẹ được khiêng vào góc khuất gió dưới chân cầu thang và co cụm ba bốn cô cậu tuổi mười ba, mười bốn lăn lóc ngủ … Lại mấy cô, mấy cậu trốn học, trốn nhà … đi bụi … “Người đời đã yêu tối tăm hơn sự sáng !” …

    Thế nhưng “tối tăm !” này do ai và do đâu ???

    Một thế giới “háo hức và rú lên” với những niềm vinh quang nhất thời …

    Một xã hội tranh đua những thành công trước mặt … và “nổ” để khoe tiền, khoe bạc … với những cách sống thú vật … được săn tìm … như những “thứ hàng độc” … mà các phương tiện truyền thông ỡm ờ trương ra …

    Một cuộc sống gia đình vất va vất vưởng, không gốc không nền …

    Kết cục là “tối tăm” bao trùm và che khuất “ánh sáng” …

    Hôm nay - vậy là - khốn cùng và bất hạnh …

    Mai ngày - vậy là - mịt mù và tiêu vong …

    “Luận phạt” cho một thế giới “không tin” !!!

    Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt … Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi … Đây là án phạt : sự sáng đã đến thế gian … nhưng người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng” !!!

    Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
    Chữ ký của Vinam
    Ngài là gia nghiệp đời con
    Ngài là hạnh phúc của con

  2. Có 7 người cám ơn Vinam vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com