ĐÓN NHẬN, NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC CÁC CỤ GIÀ NEO ĐƠN BỊ BỎ RƠI
Cùng vui với các cụ trong những dịp lễ tết, với những phần quà bé nhỏ nhưng gói trọn sự yêu thương và quan tâm của mọi người xung quanh. Các cụ giống như những người bà, người má của các soeurs. Chúng ta cùng sống chung và cùng chia sẻ vui buồn với nhau .
Đối với các cụ già yếu, không thể đi lại hay tự mình ăn uống, được các soeurs chăm sóc và giúp đỡ.
Các cụ được khám bệnh định kỳ bởi các tổ chức, đoàn thể y tế thiện nguyện tại địa phương - kết hợp với các soeurs.
Với chuyên môn y tế, các soeurs chăm sóc tận tình các cụ già yếu, bại liệt. Theo dõi sức khỏe của từng cụ, nhắc nhở các cụ uống thuốc đúng giờ khi có bệnh, rửa và thay thuốc các vết thương đối với các cụ bị liệt
.
Các cụ được nuôi dưỡng và chăm sóc cho đến khi qua đời. Tùy theo nghi thức tôn giáo và nguyện vọng của mỗi người, khi qua đời, các cụ được an táng theo tín ngưỡng của mình.
Mẹ Nirmala-Bề trên Tổng quyền Dòng Thừa Sai Bác Ái, Sister Lysa, Phó Tổng quyền và Sister Leon-Giám tỉnh Hồng Kông, thăm các cụ Nhà Tình Thương, tại Gx. Tân Thông, huyện Củ Chi, (tháng 06/2006)
Cha Phao lô Nguyễn Văn Khi-Chánh xứ Tân Thông, xin Mẹ Nirmala đặt tay chúc lành, nhưng Mẹ nói :"Thưa Cha, con mới là người xin Cha chúc lành"
Nguồn: http://www.mcchrist.org/tin%20tuc/hoatdong.html