ACE thân mến!
Như vậy, chặng thứ nhất, chặng chuẩn bị của “Hành trình” đã tạm kết thúc.
Lần nữa, “Nhóm Phụ trách chung” xin chân thành tri ân đến ACE đã quan tâm, chia sẻ, tham gia cùng. Và xin trân trọng thông báo: Chặng chuẩn bị cho “Hành trình” đã hoàn tất tốt đẹp trong bình an và phấn khởi – ngoài mong ước của Nhóm.
Chặng tiếp theo, ACE chúng ta sẽ trang bị những cần thiết như sau:
- Xin ACE ở xa không tham dự trực tiếp được dâng cho một lời cầu nguyện cho Cha-Mẹ, các bậc cao niên, lão thành được luôn mạnh khỏe, sống lâu.
- Với ACE tham gia trực tiếp:
+ nếu được thì dùng áo trắng khi tham gia (vì chúng ta chưa có điều kiện trang bị trang phục phù hợp)
+ bạn nào biết hoặc có đàn ghi-ta thì có thể mang theo để đệm hát
+ nếu tiện, xin một số bạn nam đến nhà chị Nga sớm hơn dự định để giúp chở quà (khoảng 7-10 xe mới chở hết)
+ các bạn có thể tập trung ở 1 trong 2 điểm: nhà chị Nga hoặc ngã Tư An Sương – hoặc có thể ở điểm đến “Nhà dưỡng lão” như địa chỉ trên.
+ có 4 bài hát chính để chúng ta chuẩn bị: Bao La Tình Chúa, Xin Dâng Lời Cảm Tạ, Khúc Cảm Tạ, Kinh Hòa Bình.
Và cũng theo kế hoạch trong “cuộc… hội ý… bật mí” nhanh vào 11giờ30phút, ngày hôm qua (22/3/2010) của “Nhóm hành trình”, lần nữa, trong Yêu thương và Nghĩa cử, tiếp tục chân thành mời gọi ACE đã có tham gia ủng hộ cũng như không hoặc chưa có điều kiện ủng hộ, chia sẻ về vật chất, tiền (kinh phí tự nguyện cho “Hành trình”) xin nhín chút thì giờ quý báu để tham gia trực tiếp cùng Nhóm. (đông...zui...hao...
)
Xin lưu ý: Giờ G là 07giờ 30phút Chủ Nhật, ngày 25/3/2012
Xin dâng lời cầu nguyện cho Nhóm chu toàn bổn phận. Đa tạ!
Kính mến chào Thân Ái!
Thay mặt “Nhóm phụ trách chung”
TM.BQT-TCVN
dominico_dung