Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 60

Chủ đề: ĐẾN GẦN CHÚA HƠN TẬP 1

Threaded View

  1. #11
    caoduc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: GIUSE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HỒ CHÍ MINH
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 691
    Cám ơn
    308
    Được cám ơn 1,462 lần trong 527 bài viết

    Default NHẬN BIẾT NGÀI HƠN

    NHẬN BIẾT NGÀI HƠN


    -----Khi một đứa trẻ chào đời, hầu như lập tức có một mối ràng buộc yêu thương mới trong gia đình. Đứa con và cha mẹ nó trải qua khá NHIỀU thời gian với nhau và bắt đầu thật sự hiểu nhau. Cha mẹ biết con mình muốn gì, và đứa trẻ biết cha mẹ là các bậc cung phụng cho nó các tiện nghi và che chở nó.

    -----Tuy vậy lúc đứa bé lớn lên, các sinh hoạt khác và bạn bè bắt đầu thu hẹp thời gian chia sẻ với cha mẹ. Với khuynh hướng tự lập, nó thường không muốn nghe lời giáo huấn hoặc khuyên nhủ của cha mẹ. Không lâu sau, cha mẹ và đứa con bắt đầu sống xa cách nhau và không còn giao tiếp thường xuyên như lúc nó còn nhỏ - buồn thay, họ không còn “biết “ nhau nữa.
    -----EP 1, 16-17: “ Tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì anh em, khi nhắc tới anh em trong những lời cầu nguyện của tôi. Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ban cho anh em Thần Khí Khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Ngài.”
    -----Hãy lưu ý đây là lời câu xin liên lỉ của Thánh Phaolô để ta được ơn mặc khải và khôn ngoan. Mặc khải là phơi bày chân lý của Thiên Chúa, và khôn ngoan là ứng dụng sự thật của Ngài trên đời sống chúng ta. Cả hai đều cần thiết và nhằm phục vụ cho một mục tiêu duy nhất, đó là “nhận biết” Ngài hơn.

    -----Khi ta tiếp tục sống trong mối quan hệ với Đức Giêsu Kitô, có một xu hướng nhanh chóng đạt tới những năm tháng “ nổi loạn” thiêng liêng đó, hầu có thể nắm được mọi việc khá thấu đáo – hay chí ít cũng cho là như vậy. Ta bắt đầu “ tự “ tin và cậy dựa vào khả năng của chính mình. Ta tham tích hơn vào các sinh hoạt( có thể là những sinh hoạt “ lành mạnh”) và có thêm nhiều bạn bè( có thể là những bạn “tốt”). Thế nhưng một buổi sáng nọ khi thức giấc, chúng ta thấy mình hoàn toàn xa lạ với Thiên Chúa. Cho dù không cố ý xa lánh Ngài, dứt khoát chúng ta đã đánh mất lòng nhiệt thành – không còn thật sự nhận biết Ngài.

    -----Như người cha nhân ái hằng mong muốn gìn giữ con cái mình, Cha Trên Trời cũng hoài vọng chúng ta gần gũi và hiểu biết Ngài; “ Ai tự hào thì hãy tự hào về điều này, là hiểu biết Ta”(Gr 9, 23). Kinh Thánh luôn nói đến từ “ biết” ai đó như qua mối quan hệ yêu thương vợ chồng: “ Con người “ biết” E-và( tứ là ăn ở với vợ mình). Bà thụ thai và sinh ra Ca-in”(St 4,1). Thậm chí Chúa Giêsu còn định nghĩa đời sống vĩnh cữu là nhật biết; “ Mà sự sống đời đời đó là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biêt Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô”(Ga 17,3).

    -----Con đường trở lại với mối quan hệ được phục hồi khởi đầu bằng cách cùng nhau chia sẻ thời gian. Bất kể có tất bật ra sao, cá bạn phải liên tục khiêm nhường đến trước nhan Chúa, xưng thú tội lỗi đã khiến ta xa cách Ngài, thông hiệp với Ngài qua kinh nguyện, âm thầm học hỏi Lời Chúa và chăm chú lắng nghe lời Ngài chỉ dạy. Các bạn hãy cam kết( hoặc tái cam kết) yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực của mình; và hãy dốc lòng thực hiện những bước cần thiết để xích lại gần và nhận biết Ngài hơn.

  2. Có 4 người cám ơn caoduc vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com