Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Nhịp bước yêu thương

Threaded View

  1. #1
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default Nhịp bước yêu thương



    Sống trên đời này con người không thể nào sống thiếu tình yêu, tình yêu sẽ tiếp thêm sức mạnh, ý chí và nghị lực giúp con người vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. Tình yêu biến con tim chai đá trở nên con tim biết rung động. Tình yêu sẽ xóa tan bóng tối của ghen ghét, chia rẽ…

    Tình yêu bắt nguồn từ cái nhìn đầu tiên, nó xuất phát từ những cử chỉ, ánh mắt từ sự quan tâm hết mực yêu thương, hết lòng một ai đó hay đôi khi đó là một sự cảm thông, sẻ chia chân thành. Tình yêu đến khi nào không ai biết và cũng không ai có thể cưỡng lại được. Chính “Thiên Chúa là tình yêu”, tình yêu của Chúa là “hiến mạng sống mình vì người mình yêu”, chính Chúa Giêsu đã làm gương về sống tình yêu cho chúng ta.


    Tình yêu sẽ biến đổi những điều vô nghĩa của cuộc đời trở nên ý nghĩa, làm cho những điều không thể trở nên có thể. Khi yêu người ta sẽ sống tốt hơn, thấy cuộc đời mình có ý nghĩa, còn đáng để sống, để yêu thương hơn. Từ đó những hoa trái ngọt ngào sẽ trổ sinh, con tim sẽ trở nên rung động và tràn đầy yêu thương.


    Tình yêu còn là một niềm say mê, gắn với sự say mê và tình yêu chỉ thực sự nồng nàn cháy bỏng khi con người tha thiết với nó. Một sự hi sinh không tính toán, một tấm lòng vị tha, chân thành, cao thượng…làm nên một tình yêu đẹp, không tầm thường. Nhịp bước của tình yêu là nhịp bước của sự chân thành, là quên đi lợi ích của bản thân mình để mưu cầu lợi ích cho anh em. “Hãy cho đi để nhận lại”, tình yêu là cho đi, là sẻ chia. Nếu cuộc sống này ta cứ giữ khư khư cho riêng mình thì đâu có tình yêu. Chính thái độ sống ích kỷ ấy đã tạo nên bức tường thành cao ngăn cách giữa ta với anh em. Hãy cho đi đừng chần chừ, hãy cho thì mới mong nhận lại. Hãy trao cho nhau những nụ cười, những lời nói dễ nghe thay vì khuôn mặt lạnh lùng và lời nói cay độc. “Anh ơi! Anh trao cho em một trái cam xanh hơn là trao cho em một quả cam ú, cho em lời khuyên chứ đừng nói xấu em”. Như thế giữa anh và em sẽ là một khoảng trời xanh thay vì một đám mây đen.


    Cuộc sống này sẽ có ý nghĩa biết bao khi mỗi ngày chúng ta đón nhận nhiều niềm vui, hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ những trái tim biết yêu thương, cao thượng, đằm thắm. Ai cũng có thể đem lại hạnh phúc đến cho mọi người và đón nhận niềm hạnh phúc cho chính mình. Cho tự nguyện còn ý nghĩa là khẳng định sự tự chủ, vai trò được sở hữu và quyền được cho của mình. Khi ta biết yêu thương thì hạnh phúc của người khác cũng là hạnh phúc của mình và đau khổ của anh em cũng là nỗi bận tâm của mình.


    Chúng ta hay bắt đầu tình yêu bằng những điều nhỏ bé nhất, hãy “cầu nguyện cho kẻ thù và làm ơn cho họ”, hãy lấp đầy hố sâu của sự chia rẽ, hận thù, xóa tan băng giá. Chúng ta hãy cùng nhau góp thêm một viên gạch để xây dựng xã hội “văn minh tình thương thay cho văn minh sự chết”.


    Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu nguồn mạch của tình yêu chúc lành cho chúng con, để chúng con trở thành nhân chứng của tình yêu và là những nhà kiến tạo hòa bình thực sự.


    Tác giả bài viết: Jos. Mai Xuân Hùng, ĐTV

  2. Có 8 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com