  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
|
 Nguyên văn bởi haiautrang
"Có khi nào, mình đang nói chuyện với một ai đó, mà cảm thấy như đang được gặp và nói chuyện với Chúa không nhỉ?". Bất chợt người bạn hỏi câu đó, mắt bạn sáng lên niềm vui như vừa khám phá ra điều gì vĩ đại lắm. Trong khi điều đó xưa như chuyện kể hàng ngày. Nhưng ko phải ai cũng cảm nhận đc, và cũng ko phải lúc nào cũng nghĩ đc như vậy.
"Tớ đã gặp được Chúa", cậu bạn reo lên, "tại sao mình ko quan tâm, ko để ý, ko cảm nhận để đc gặp Chúa nhiều hơn nhỉ? Và mình phải làm gì để mọi người cũng có thể gặp Chúa nơi mình nữa? ".
Thế đó, chúng ta đâu chỉ đi tìm hình bóng Giê-su. Chúng ta đi tìm một Giê-su thật sống động ấy chứ. Và hơn hết, chính chúng ta phải trở thành "Giê-su". Như thế chẳng phải chúng ta sẽ gặp Giê-su mỗi giây phút, mỗi thời khắc trong cuộc đời, trong mọi hoạt động của cuộc sống, nơi anh chị em và ngay trong chính bản thân mình sao. Thật hạnh phúc!
 
Ước gì mình luôn cảm nhận được điều này!
Đối với mình bây giờ được sống trong tình thương yêu là quý nhất, vì mình luôn trân trọng những gì mà hiện tại mình đang có, mình không muốn đánh mất lần nữa... Hình bóng Chúa chính là nơi những con tim biết rung động và cảm nhận được cuộc sống ý nghĩa như thế nào nên không thể mất nhau, yêu thương nhau, nâng đỡ nhau sống là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất... nếu bây giờ cho mình chọn lựa, mình chấp nhận được trắng tay nhưng yêu thương vẫn còn. Yêu thương trong cuộc sống là hình bóng của Giêsu...!!! |
|
|
|
 |
-
Có 2 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn