|
CON CÁ CỦA NIỀM TIN
Tại Âu Châu, vào ngày mùng 1 tháng 4 người ta hay nói bông đùa làm như có thật để đánh lừa nhau với mục đích giúp vui hoặc gây cảm xúc bất ngờ… Trò chơi nói dối đó đã trở thành một thói quen được phép đánh lừa – một cách nghịch ngợm – những người đơn sơ dễ tin. Truyền thống này phát xuất từ nước Pháp, và được gọi là "poisson d’avril" (con cá tháng tư). Giai thoại về nó rất dài dòng, không thể trình bày hết ra đây được. Chỉ biết rằng mỗi nước đều có một tên gọi về ngày mùng 1 tháng 4 gần giống nhau, đại loại như : Dân Mỹ và Anh : April fool’s day, Cuckoo ; người Đức gọi là Aprilscherz ; người Nga thì gọi là ngày điên (den dourakov) ; Bồ Đào Nha thì gọi là ngày nói dối (Dia das Mentiras)… Ngày nay nhiều người nói dối thành thói quen khiến mùng 1 tháng 4 không còn ý nghĩa nữa và chuyện "giỡn chơi" cũng mất hết hứng thú. Khi mà sự gian dối đã trở thành thói quen thì người ta lại muốn tìm cái gì chân thật đáng tin cậy. Sự trung thực và chân lý trở nên thật hiếm hoi quý hóa trong một xã hội gian dối lưu manh. Vì thế, cuộc sống lừa đảo như chuyện "con cá tháng tư" đâu chỉ là vấn đề đùa giỡn cho vui, mà đã trở thành chuyện đời của những kẻ bất lương !
Với tháng 4 chúng ta bắt đầu bước vào mùa xuân. Mỗi mùa trong năm đều có nét đẹp như tuổi đời con người, nhưng ai cũng mơ ước có mùa xuân tuyệt mỹ. Khi mùa xuân Hội Thánh do Chúa Giêsu khai sáng, những kẻ tin theo Ngài gặp biết bao hiểm nguy. Các vua chúa của đế quốc La Mã chỉ biết đến bóng tối của danh – lợi – thú thì làm sao nhận ra Mùa Xuân trong lòng của đời người, nên đã dùng "bóng tối đời mình" bóp nghẹt mùa xuân "niềm tin" ấy ! Nhưng ai có thể giết được mùa xuân của trời đất ? Dù muốn hay không, cứ đúng hẹn là mùa xuân đến. Mùa xuân của lòng người thì không tùy thuộc vào thời tiết hay mùa màng… mà phát xuất từ Lòng Tin, từ cái nhìn suy tư sâu thẳm để nhận diện Mùa Xuân đến với chính mình như người mù được thấy, kẻ què lấy lại những bước đi quân bình và kẻ chết sống lại…
Trong truyền thống Kitô giáo, hình ảnh con cá cũng có những ý nghĩa thần học. Vào thời Đạo Chúa bị bách hại và người Kitô hữu bị theo dõi bắt bớ, "con cá" là một tín hiệu đặc biệt bày tỏ lòng tin vào Chúa Kitô. Để tránh lòng lang dạ thú nơi nhân gian, người Kitô hữu đã dùng những dấu hiệu nói lên tình anh em trong Chúa Kitô. Muốn biết ai là người có lòng tin ấy, các Kitô hữu thường dùng dấu hiệu đặc biệt như vẽ hình con cá.
Nhưng sao lại vẽ hình con cá ? Bởi con cá nhắc lại hoàn cảnh phép lạ Chúa Giêsu làm với 5 chiếc bánh và 2 con cá nuôi 5 ngàn dân chúng không kể đàn bà và trẻ em ; Bởi có cá là phải có nước, nước nhắc đến dòng suối hằng sống "chảy từ bên phải đền thờ" tẩy rửa chúng ta qua bí tích rửa tội. Hơn nữa, 5 chữ "con cá" trong tiếng Hy Lạp ghép bởi 5 chữ viết tắt "Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian".
Khi cần muốn biết xem người đó có phải là kẻ tin vào Chúa Kitô không, thì trong lúc đang nói chuyện, lấy ngón chân hay ngón tay viết xuống đất hoặc trên tường hình con cá rồi quan sát xem phản ứng của người ấy ra sao. Người ta chẳng nhận ra nhau là con cháu Adam hay Eva, nhưng lại khám phá ra tình anh em trong Chúa Kitô.
Nhưng hôm nay dấu hiệu nào để tôi sống mùa xuân niềm tin Chúa Kitô trong lòng tôi ? Hay cuộc sống của tôi vẫn chỉ là chuyện đùa giỡn như "con cá tháng tư" mà không phải là "con cá", nói lên dòng suối mát mang sự sống và là "ánh sáng" Chúa Kitô Phục Sinh ?
Tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, không có nghĩa là Chúa Giêsu sống lại, ra khỏi mồ rồi đi dạo loanh quanh đâu đó, hay lên trời thật huyền hoặc rất xa với đời sống con người chúng ta. Nhưng Chúa Kitô sống lại là để Ngài bước vào tâm hồn mỗi người chúng ta mà thánh Phaolô đã lớn tiếng hát lên rằng : "Tôi sống, mà không phải tôi sống, chính Chúa Kitô Ngài đang sống trong tôi". Chúng ta biết rồi, để Chúa Phục Sinh có thể bước vào đời ta, hãy lăn tảng đá che mồ ra. Không phải tảng đá chặn lối ra, mà là tảng đá chặn đường Chúa Kitô bước vào, tảng đá che mất Ánh Sáng Phục Sinh.
Xin cho Ánh Sáng Phục Sinh Chúa Kitô luôn tỏa sáng trong mỗi sinh hoạt của cộng đoàn dân Chúa, trong mỗi gia đình và trong lòng cuộc đời mỗi người chúng ta, để chúng ta ở đâu, Ánh Sáng Chúa Phục Sinh cũng tỏa sáng nơi đó.
ngày 4 - 4 - 2012
FDS
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|