Đọc câu chuyện này cô mới hiểu rõ về chuyện của hai đứa Nghĩa và My. Cô có biết sơ về việc không ổn của vợ chồng hai con, dù cô không đỡ đầu cho My trong ngày rửa tội trở về đạo công giáo, lúc đó cô đang khoá tĩnh tâm. Nhưng cô vẫn quan tâm và muốn biết tình cảnh của hai con lắm. Có một lần Nghĩa nói là sẽ gặp cô để nói chuyện tụi con, nhưng cô chờ hoài không thấy, rồi sau đó không còn nghe tin tức gì nữa. Kể cả My, vẫn gọi cô là mẹ, và rất mến cô, nhưng rồi cũng không còn nghe tin gì nữa.
Nếu Nghĩa có đọc được tin này thì lên nhà thờ gặp cô một lần nhé, cứ đến nhà thờ là gặp cô, chắc con còn giữ số điện thoại của cô chứ. Cô rất thương con và mong tin con, cô có biết tính khí của My phần nào, nhưng riêng Nghĩa thì cô rất quý con. Hẹn một ngày gặp nhé Nghĩa.
Cô Hường