Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 40 trên 60

Chủ đề: ĐẾN GẦN CHÚA HƠN TẬP 1

Threaded View

  1. #11
    caoduc's Avatar

    Tham gia ngày: May 2008
    Tên Thánh: GIUSE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HỒ CHÍ MINH
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 691
    Cám ơn
    308
    Được cám ơn 1,462 lần trong 527 bài viết

    Default ĐỂ ĐỨNG VỮNG

    ĐỂ ĐỨNG VỮNG



    ------Nhằm mục tiêu giúp chúng ta được gần gũi với Thiên Chúa và trở nên giống Con Ngài hơn, cuộc sống Kitô giáo bao hàm một tiến trình” đổi mới tâm thần”( Rm 12, 2). Tâm thần được đổi mới khi các bạn bắt đầu quan tâm đến những giá trị trường cửu thay vì các chuẩn mực phù phiếm của thế gian. Tuy vậy, bất luận ta có chín chắn đến đâu trong cuộc sống, các thú vui trần gian luôn tìm cách xói mòn tư tưởng và làm cho ta xa rời Thiên Chúa.

    ------Những trường hợp xao lãng như vậy thường xảy ra dưới dạng thử thách. Có vô số hình thức tự buông thả, ham muốn xác thịt và khát khao quyền lực chực sẵn ở mọi nẽo đường để quyến rũ chúng ta. Bên cạnh đó, còn có các cám dỗ mang tính lừa dối như thói biếng nhác, lo âu, kiêu hãnh và thậm chí các thời biểu quá tải. Mỗi tật xấu như vậy đều là khí cụ phổ biến của kẻ thù thường dùng để tách chúng ta ra khỏi mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa. Thế nhưng Thiên Chúa không chút ngỡ ngàng trước những thử thách này – Ngài nắm vững mọi sự và đã cho kết thúc tốt đẹp.
    ------1 Cr 10, 13: Không một thử thách nào đã xảy ra, cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là Đấng trung tín; Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức. Nhưng khi để anh em bị thứ thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để cho anh em có sức chịu đựng.”
    ------Trong cuộc đấu tranh chống lại các thử thách, trước hết các bạn phải hiểu rằng chịu thử thách không có nghĩa chúng ta được lọc riêng cho mục đích này. Thử thách không phải là một đề tài thuộc ơn cứu độ, và cũng không làm giảm bớt tình yêu của Thiên Chúa – chúng không “ vượt quá sức loài người”. Cho dù có vẻ như không mấy lưu loát khi nói về thành tích đấu tranh của mình. HẾT THẢY mọi người đều phải đối mặt và vượt qua những hình thức cám dỗ này khác. Chúng ta là một Gia Đình và có nhiều điểm tương đồng hơn ta tưởng.

    ------Vì biết phải đối mặt với thử thách nhưng một phần trong cuộc chiến hằng ngày, các bạn hãy bắt đầu một ngày mới trong tư thế sẵn sàng. Không một người lính nào xung trận lại không được trang bị vũ khí đầy đủ. Cũng vậy, ta sẽ không đặt chân vào một môi trường thù địch hiển nhiên mà không có trang phục thỏa đáng; “ Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bột binh giáp vũ khí của Thiên Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối”( Ep 6, 13).

    ------Đang cơn thử thách không phải là lúc lấy quyết định nên phản ứng thế nào. Trái lại, quyết định phải được củng cố trong tâm hồn từ lâu trước khi kẻ thù tìm cách lôi kếo chúng ta ra khỏi đường đi của Thiên Chúa. Các bạn chỉ có thể vượt qua cơn cám dỗ bằng cách gầy dựng cho mình một nền tảng dấn thân và tích cách đạo đức qua việc học hỏi Lời Chúa hàng ngày, nài xin ơn sức mạnh và trông cậy Chúa Thánh Thần soi sáng – tóm lại bằng cách mang lên mình “ TOÀN BỘ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa”.

    ------Cha Trên Trời đã ban cho chúng ta các khí cụ cần thiết, và Ngài muốn mọi người phải sống một đời sống khải hoàn. Các đợt tấn công sẽ diễn ra( và chúng sẽ dồn dập!, song để có một kết thúc tốt đẹp, các bạn phải luôn sẵn sàng ứng chiến. Hãy bắt đầu mỗi ngày với toàn bộ binh giáp trên mình để xung trận, chúng ta SẼ chịu đựng được mọi cơn thử thách – và SẼ đứng vững.

  2. Có 2 người cám ơn caoduc vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com