Ôi, chị Phale... chị hiểu sai em rồi...
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
những gì chị phân tích lời em ở trên đều không đúng,
Sau khi lời này được psot lên nếu không có sự phản hồi của chị em sẽ tự động xóa vào trưa mai (lúc:12g00 ngày 20.4.2012) . . . . . . . .
Ôi, chị Phale... chị hiểu sai em rồi... … những gì chị phân tích lời em ở trên đều không đúng, dường như bạn chỉ thấy cái sai của người khác, còn mình thì luôn đúng. Sau khi lời này được psot lên nếu không có sự phản hồi của chị em sẽ tự động xóa vào trưa mai (lúc:12g00 ngày 20.4.2012) bài của bạn, bạn viết thế nào là quyền của bạn, bạn thích xóa cũng là quyền của bạn mà. Bạn xóa để thỏa mãn tính tự ái của mình, bạn có nghĩ rằng phản hồi sau bài ấy người đọc hiểu ra sao? Vậy là phale đã có sự phản hồi rồi nhé! Đúng hay sai cứ để người đọc hiểu, còn buồn hay vui thì cũng đã đọc rồi! Nếu bạn cứ nhất định xóa để cả nhà cùng vui vẻ là do ý riêng của bạn. Tùy bạn thôi! phale lúc nào cũng vẫn vui vẻ, chẳng có gì là phải phiền lòng cả! Chào bạn. Chúc bạn vui vẻ & bình an!
thay đổi nội dung bởi: phale, 19-04-2012 lúc 11:55 PM