|
|
TÂM TÌNH CỦA ĐỨC KI-TÔ
-----Bài suy niệm “ Để Đứng Vững” đã bắt đầu với câu “ Cuộc sống Kitô giáo bao hàm một tiến trình đổi mới tâm thần”. Thánh Phaolô viết cho các tín hữu Rôma về sự đổi mới này như một tiến trình cải con người không ngơi nghỉ(Rm 12,2). Thánh nhân cũng đề cập đến sự đổi mới tâm thần như một sự kiện đã xảy ra; “ Còn chúng tôi, chúng tôi biết được tư tưởng của Đức Kitô”( 1Cr 2, 16).
-----Đây là một sứ điệp trước sau như một trong toàn bộ các các sách TÂN ƯỚC: Nhờ lòng tin nơi Chúa Giêsu, mọi người được tái sinh với một con tim mới, một Thần khí mới và một tầm thần mới. Tuy vậy, Giáo hội không ngừng thúc giục mọi người phải sống như một thọ tạo mới, phụng tự bằng một con tim mới, được dẫn dắt và thêm ơn sức mạnh bởi một Thần khí mới; ngoài ra còn lấy quyết định cùng lập lại thứ tự ưu tiên trong đời sống hằng ngày bằng một khối óc mới. Các bạn nên học hỏi để sống sao cho phù hợp với cuộc sống cải biến mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta.
-----Pl 2, 5: “ Anh em hãy có những tâm tình( hoặc “tâm thần ” theo bản dịch chính thức – KJV) như chính Đức Kitô Giêsu”.
-----Nhiều giai đoạn trong đời sống Chúa Giêsu nhằm một mục đích cụ thể là cho chúng ta mẫu gương đạo đức để sống theo. Với toàn bộ sức mạnh của vụ trụ trong tay Người, Chúa Giêsu vẫn tự hạ mình và biểu lộ tư tưởng cùng thái độ của một tên nô bộc; “ Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ”( Mt 20, 28).
-----Chúa Giêsu đã biểu lộ một tâm tình vâng phục và sông để tôn vinh Chúa Cha trong TẤT CẢ mọi sự Người làm – cho dù vâng phục có thể mang lại ưu phiền hay đau đớn… ngay cả cái chết: “ Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo Ý Con, mà xin theo Ý Cha”.
-----Khi ngoan ngoãn phục vụ, Chúa Giêsu cũng biểu lộ một tâm tình không chút kiêu hãnh. Người vẫn dâng mọi vinh quang lên Cha bằng nhiều khả năng hơn là chúng ta có thể nghĩ ra; “ Tôi không thể tự ý mình làm gì… vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi”( Ga 5,30). Toàn bộ cuộc sống của Chúa Giêsu là một gương sáng để chúng ta luôn là những khí cụ sẵn sàng, nhờ đó Thiên Chúa có thể hoạt động trên thế gian.
-----Và ngay cả trong những giờ phút trước khi Người chịu nạn – sau khi chịu đấm đánh, đòn vọt, khạc nhổ và đóng đinh trên thập giá – Chúa Giêsu biểu lộ một tâm tình khoan dung tột độ; “ Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”( Lc 23, 34).
-----Cho dù ta biết mình còn phải đi cả một quãng đường dài, tâm tình của Đức Kitô trở nên mẫu mực cho mọi người. Các bạn phải có thái độ một người đầy tớ khiêm nhu, không kiêu ngạo, với khát vọng duy nhất là Cha Trên Trời tác động bên trong và cuộc sống chúng ta. Các bạn phải ngoan ngoãn phục tùng và học tập tha thứ cho nhau như Đức Kitô đã tha thứ cho chúng ta. Các bạn hãy sống như Con Ngài, và hãy tiếp tục cải biến cùng mặc lấy tâm tình của Đức Kitô một cách trọn vẹn hơn.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|