![]() |
![]() |
![]() |
Thánh Lễ là trung tâm của đời sống Ki-tô Giáo, là cuộc tưởng niệm hy tế vượt qua của Chúa Giê-su...Hàng ngày, có hàng triệu Thánh lễ được Dâng lên Thiên Chúa Cha mỗi ngày. Có những Thánh Lễ được dâng lên vào buổi sáng sớm, có những thành lễ được cử hành vào giữa trưa, lại có Thánh lễ được Dâng lúc xế chiều hay cả khi tối mịt. Có những Thánh Lễ được dâng ở Nhà thờ sang trọng hay cổ kính, lại có những Thánh lễ được dâng trong Nhà Tạm đơn sơ.Có những Thánh Lễ được dâng ở bãi biển, trên đỉnh một ngọn núi, trong một bãi cỏ rộng, trên sân bóng hay ở giữa hồ....Và có Thánh Lễ được dâng ở một nơi em đặc biệt ấn tượng, vui sướng và vô cùng cảm động đó là Thánh Lễ dâng trong...Nhà Tù, cái nơi thiếu thốn đủ mọi thứ thế này.Thật là tuyệt vời khi "từ đấy mỗi ngày với ba giọt rượu và một giọt nước trong lòng bàn tay, con dâng thánh lễ " (5 chiếc bánh và 2 con cá-ĐHY Thuận).Thánh Maximiliano Kolbe cũng đá từng dâng Thánh Lễ ở trong nhà tù, thời chiến tranh thế giới thứ 2. Cả 2 đã được Thánh Thể Chúa nâng đỡ.Ước gì ngày nào cũng là ngày chúng ta đi Dâng lễ, và ngày nào cũng là ngày lễ trọng của mỗi chúng ta. |
||
![]() |
![]() |
![]() |