Trích Nguyên văn bởi kimthuytung View Post
Chị ơi, những bài viết như thế này, đọc xong thấy thật xấu hổ, nhưng để xé mình thoát ra những rào cản để cống hiến như họ_cô gái đan len cho 15 đứa con không phải mình dứt ruột sinh ra thì thật sự rất rất khó. Một tấm lòng, một trái tim cũng không thể là tất cả phải không ? Hình như nó chỉ mới là điều tiên quyết mà phía sau còn biết bao điều...

Có những lúc thấy rất rõ nhưng vẫn chỉ có thể giương mắt mà nhìn bất lực, rồi sau đó thì day dứt , dằn vặt. Thoát không nổi cái tâm của mình, mà sống trọn cho nó thì cũng là điều không thể. Đau lắm chị ơi.
Mỗi người một ơn gọi. Băn khoăn làm gì em, miễn trong ta có niềm mong mỏi sống được bằng cả tấm lòng.