|

Có một con diều được làm bằng những phế liệu từ những mảnh giấy cũ,những nạt tre bỏ đi .Nhưng được bàn tay kheó léo của chú bé đã tô phết thêm màu xanh đỏ ,gắn những dải đuôi dài xinh xắn để một chiều con diều đã tung bay trên bầu trời lộng gió.
Lúc đầu cánh diều cũng hơi chao đảo một chút nhưng nhờ tài điều khiển kinh nghiệm của cậu chủ biết nương theo chiều gió,dây từ từ nới ra cánh diều hơi chao nghiêng, căng tràn và khi đã no gió, kiêu hãnh tung hoành trên bầu trời trong xanh.,nó ngước nhìn lên bầu trời thật bao la hùng vĩ ,nó muốn bay xa bay cao nữa ,bay xuyên qua những đám mây kia ,nhưng sợi dây đã ghì nó lại.Bực tức ghê lắm vì phải chịu lệ thuộc vào một con người nhỏ bé ở dưới đất,bị cản trở bởi sợi dây ,nó mím môi lại .....Chờ một cơn gió thổi đến,nó cúi đầu xuống rồi bất ngờ vươn thật mạnh lên ,bứt ra khỏi sợi dây ! Nhưng lạ kỳ thật ,không như dự tưởng sẽ bay cao lên ,mà trái lại nó chúi đầu xưống ,rồi một luồng gió vô tình đi qua xô nghiêng làm lảo đảo, lao xuống đất vướng trên ngọn cây,thân rách nát thảm hại !!
Người ta vẫn dùng hình ảnh cánh diều để biểu tượng những khát vọng ,hoài bão của con người.Chắc vì vậy mỗi khi nhìn thấy những cánh diều bay trên bầu trời là liên tưởng đến thân phận của con người.Có những con diều chỉ được làm bằng những phế liệu như giấy báo cũ,bao nilong,nhưng cũng có những con được làm một cách cầu kỳ,in hình rồng phượng hoa văn sặc sỡ.Nhưng dù có hình tượng như thế nào chăng nữa,tất cả đều rất nhẹ ,mỏng manh !Có những con diều chưa một lần được khoe cánh trên cao đã rách bươm,có những con cứ lẹt đẹt mãi mà chẳng sao cất cánh lên được !Và dĩ nhiên có rất nhiều cánh diều được bay lả lướt,tung hoàng trên bầu trời lộng gió.Cũng như mỗi người chúng ta,đang được hít thở một bầu khí quyển Ân Sủng của Thiên Chúa,đôi lúc cũng chao đảo,mỏi mệt khi có những cơn gió lạ!Chẳng ai nhìn ,ngửi hay rờ thấy gió nhưng tất cả phải công nhận sự hiện hữu cuả gió,như sự hiện hữu toàn năng cuả Hồng Ân.Gió tới làm cánh diều bay cao lên và nhờ sợi dây giữ lại để cánh diều không rớt xuống,quả là một sự nghịch lý nhưng là nghịch lý cân bằng hoàn thiện !
Phải chăng con người của chúng ta cũng thế,khi Ơn Trên nhiều qúa đâm kiêu ngạo,nhưng nhờ sợi dây nối kết với Thiên Chúa ,để Ngài luôn nhắc nhở,nâng đỡ và diù dắt chúng ta vẫn bay trên bầu trời căng gió.Cũng nhờ những cơn gió lạ bất chợt thổi đến ,đôi khi làm rách đuôi,lảo đảo nhưng nhờ đó mới thấy được sự giỏi giang của người thả diều.Nếu một lúc nào đó ta lại quên mất cánh diều đang bay cao kia,chính là nhờ sự điều khiển đầy nghệ thuật của người chơi diều ,để rồi tự cắt đứt sợi dây liên kết với Thiên Chúa ,thì con người cũng thảm hại như cánh diều đáng thương kia !
Tạ ơn Cha luôn giữ gìn con!
TCVN 6/5/2012
TN_NT.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|