(EMTY) - Trong sách Công vụ Tông đồ chương 17, chúng ta đọc về những trải nghiệm đầu tiên của Tông đồ Phaolô ở Thessalonica và Berea, hai thành phố này chính là Hy Lạp ngày nay. Cả hai thành phố đều có những hội đường và người Do Thái, và một số những người Hy Lạp lỗi lạc đã theo đạo Do Thái.
Ở Thessalonica, “theo thói quen, Phaolô đến với họ, và trong 3 ngày sabát liền, ông thảo luận với họ; dựa vào Kinh Thánh, ông giải thích và chứng thực rằng Đấng Cứu Thế phải chịu khổ hình và sống lại từ cõi chết; ông nói: “Đấng Cứu Thế ấy chính là Đức Giêsu mà tôi rao giảng cho anh em” (Cv 17,2-3). Một số những thính giả của ông đã được thuyết phục, nhưng số khác thì không. Những người không bị thuyết phục dấy lên cuộc bách hại, Phaolô và Silas trốn sang Berea, một thành phố lân cận.
Một lần nữa, Phaolô đã giảng dạy về Đức Giêsu tại hội đường. “Những người Do Thái ở Berean cởi mở hơn những người Do Thái ở Thessalonica: họ đón nhận lời Chúa với tất cả nhiệt tâm, ngày ngày tra cứu Sách Thánh để xem có đúng như vậy không” (câu 11).
Ở cả hai thành phố, Phaolô tìm thấy những người tin vào một Thiên Chúa thật nhưng nhận ra còn nhiều điều về Ngài họ vẫn chưa biết và hiểu hết. Đó là lý do tại sao họ tụ tập tại hội đường, học hỏi và bàn luận về những vấn đề có liên quan đến lòng tin. Cả hai nhóm tín hữu đều nghe cùng một thông điệp từ Phaolô, và cả hai đều có cùng một nguồn để tra cứu thông điệp ấy - Sách Thánh. Điều làm cho người dân Berea trở nên khác biệt chính là họ “đã tra cứu Sách Thánh mỗi ngày để xem những gì ông Phaolô đã nói có đúng không.”
Đây chính xác với những gì Phaolô đang cố hoàn thành bằng “lập luận, giải thích và chứng minh” của ông. Khi ông nói với một nhóm tín hữu sơ khai khác: “Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa” (2 Cr 2,4-5). Ông không muốn họ chỉ đơn thuần nghe lời ông nói; ông muốn họ đặt đức tin của họ trên những xác tín cá nhân có được nhờ Thần Khí Chúa hướng dẫn họ đến với những câu trả lời họ tìm kiếm khi họ tra cứu Sách Thánh.